Cuộc hẹn hò bất thành của thiếu phụ cô đơn

Không gặp được bạn trai, người đàn bà xa chồng làm quen một người đàn ông và vướng lao lý từ đây.

Ngày 5/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Thị Xuân (37 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong thời gian chồng thi hành án tù, Xuân tìm bạn trai qua chat trên mạng. Giữa tháng 4, quen một thanh niên trú ở Điện Biên, Xuân tạo bất ngờ bằng việc đi tới đây nhưng không gặp được anh này.

Ảnh minh họa. Nguồn IT.

Xuân khai trong thời gian thuê nhà nghỉ chờ xe về Hà Nội đã gặp một người đàn ông. Giận người yêu, Xuân trò chuyện với ông ta và được thuê chuyển túi quà về Ứng Hòa. Dọc đường, Xuân bị cảnh sát bắt, thu trong túi 3 bánh heroin (gần 700g). Lý giải số tiền 5 triệu đồng mang trong người, Xuân phủ nhận đây là tiền công vận chuyển ma túy, khai được ông này cho do biết hoàn cảnh khó khăn của mình.

Luật sư của Xuân cho rằng vì hoàn cảnh đặc biệt nên nhận thức của bị cáo hạn chế: Sinh con trong lúc chồng đi tù, cháu bé lại bị khuyết tật... Luật sư đề nghị tòa cho thân chủ của mình được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt.

Xét việc Xuân có con nhỏ, nhân thân tốt, tòa tuyên phạt bị cáo án tù chung thân.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cuoc-hen-ho-bat-thanh-cua-thieu-phu-co-don-102553/