Cuộc hội ngộ xúc động của cựu du học sinh New Zealand

Cựu sinh viên New Zealand có cơ hội gặp gỡ, giao lưu vào ngày 17/3 tại Hà Nội và 20/3 tại TP.HCM trong sự kiện do đại sứ quán, lãnh sự quán New Zealand phối hợp cùng ENZ tổ chức.

Mở đầu buổi gặp mặt, đại diện Đại sứ quán New Zealand, bà Wendy Matthews cho biết: “Mỗi năm, New Zealand chào đón rất nhiều bạn trẻ nhiệt huyết và đam mê học hỏi từ Việt Nam đến sinh sống và học tập. Đêm tiệc hôm nay là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường ý nghĩa đã qua và mở rộng mối quan hệ của mình. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ lan tỏa tình yêu New Zealand của mình đến các bạn sinh viên khác, những người mong muốn tìm thấy môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế”.

Tại buổi gặp mặt, nhiều cựu du học sinh đã có dịp ôn lại kỷ niệm trong thời gian học tập và sinh sống tại New Zealand. Bạn Trịnh Thị Hằng, Thạc sĩ về phát triển, Đại học Victoria tại Wellington nhớ lại: “Do năm cuối có nhiều bài vở nên hầu như mình sống ở trường. Quãng thời gian này, mình và một số bạn bè đã chia sẻ rất nhiều thứ, từ đồ ăn truyền thống của mỗi nước, đến các câu chuyện cá nhân, công việc, văn hóa, âm nhạc… Nhờ sự hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ của các bạn cùng lớp mà mình tìm được nguồn động viên, cảm hứng và năng lượng tích cực để vượt qua năm cuối cùng thật vui và đáng nhớ”.

Chương trình cũng là dịp những cựu học sinh làm quen thêm nhiều người bạn mới và mở rộng mối quan hệ.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân mật và vui vẻ. Các cựu du học sinh cùng nhau tranh tài trong trò chơi hát karaoke. Giai điệu sôi động cùng những tràng cười sảng khoái đã giúp các cựu sinh viên New Zealand xích lại gần nhau hơn.

Nhiều cựu sinh viên bồi hồi xúc động khi xem lại hình ảnh đất nước New Zealand xinh đẹp, nơi các bạn xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Những ngọn núi, đỉnh đồi, bãi biển, khu rừng… của New Zealand, đưa các bạn trở về với thiên nhiên muôn màu, trù phú của xứ sở kiwi thêm lần nữa.

Không chỉ ôn lại những kỷ niệm đẹp, một số cựu sinh viên còn hào hứng chia sẻ những dự định sắp đến của mình. Đó là cơ hội việc làm rộng mở khi về nước, là kế hoạch tiếp tục học lên cao hơn, là mong muốn đóng góp vào các hoạt động xã hội… Những chia sẻ chứa đựng tâm huyết cứ thế được lan tỏa và tạo cảm hứng cho nhiều người khác.

Buổi tiệc thêm dư vị khi có phần trình diễn của ban nhạc acoustic với những ca khúc trẻ trung, mang lại không gian ấm cúng cho cuộc hội ngộ.

Bạn Bùi Nam Khánh (cử nhân quan hệ quốc tế, Đại học Victoria tại Wellington) chia sẻ sau đêm tiệc: “Mình cảm thấy buổi giao lưu này rất vui, là dịp để kết thêm nhiều bạn mới và tâm sự với mọi người về những trải nghiệm ở New Zealand của bản thân. Tuy nhiên, một phần nào đó mình vẫn cảm thấy luyến tiếc vì buổi giao lưu gợi cho mình nhớ về những ngày tháng tươi đẹp tại đất nước này. Mình mong muốn sẽ có thêm nhiều những buổi gặp mặt như vậy trong tương lai. Mình cũng sẽ giới thiệu với bạn bè của mình về nền giáo dục New Zealand”.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-hoi-ngo-xuc-dong-cua-cuu-du-hoc-sinh-new-zealand-post732092.html