Cuộc hôn nhân "ngắn ngủi nhất thế giới"

Cuộc hôn nhân của một đôi trai gái trẻ ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) có thể được ghi nhận là ngắn ngủi nhất thế giới do chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Theo lời kể của cô gái giấu tên họ Trương, ngày 18/3, sau khi cô cùng người yêu tới văn phòng quản lý hôn nhân để ký tên vào tờ hôn thú, cả hai đã cùng tới một bữa tiệc và xảy ra cãi vã. Chàng và nàng đã không thể nhất trí về việc bố của ai sẽ ngồi vào chiếc ghế danh dự tại tiệc cưới của mình. Sau nhiều giờ tranh cãi nảy lửa, cả hai đã quyết định "đường ai nấy đi". Chàng và nàng sau đó rời khỏi bữa tiệc và tới thẳng phòng quản lý hôn nhân để xúc tiến thủ tục ly hôn. Cô gái họ Trương thổ lộ với một phóng viên rằng, cô cảm thấy bản thân là 3 con người khác nhau trong cùng một ngày: độc thân vào buổi sáng, đã có chồng vào buổi trưa và ly dị vào buổi chiều. Tuy nhiên, cô không quan tâm nhiều lắm đến cảm xúc. Kể từ sau hôm đó, cô và người yêu đã quyết tâm thảo luận vấn đề một cách bình tĩnh hơn và có thể cho cuộc hôn nhân "yểu mệnh" của họ một cơ hội nữa. Thanh Bình (theo Global Times)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201003/Cuoc-hon-nhan-ngan-ngui-nhat-the-gioi-900844/