Cuộc sống của những bộ tộc ở nơi hẻo lánh nhất hành tinh

Nhiếp ảnh gia Terri Gold đã ghé thăm và ghi lại cuộc sống của những bộ tộc ở một số khu vực xa xôi, hẻo lánh nhất hành tinh.

Báo Daily Mail (Anh) mới đây đăng tải loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Terri Gold phần nào tái hiện cuộc sống của những bộ tộc ở nơi hẻo lánh nhất hành tinh.

Trang phục của những người đàn ông trong bộ tộc Wodaabe ở Niger.

Những người đàn ông Wodaabe biểu diễn một điệu nhảy có tên yaake. Bộ tộc này có tổ chức cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới, đó là Gerewol.

Tại Niger, bộ tộc Wodaabe được biết đến là một trong những bộ tộc du mục cuối cùng trên Trái Đất.

Thung lũng Omo ở Ethiopia là nơi sinh sống của nhiều bộ tộc bản địa.

Những người đàn ông của bộ tộc Maasai đang nhóm lửa.

Hai bé trai của bộ lạc Suri ở Ethiopia mang số cá vừa đánh bắt được trở về nhà.

Còn đây là những người phụ nữ của bộ lạc Maasai ở Kenya.

Những người đàn ông Maasai.

“Tôi từng mơ ước một ngày nào đó sẽ được rong ruổi qua dãy núi Himalaya và khám phá những vùng đất bí ẩn. Khi lớn lên, tôi đã có thể bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình với chiếc máy ảnh trên người và cuộc hành trình của tôi bắt đầu…”, nhiếp ảnh gia đến từ New York (Mỹ) Terri Gold chia sẻ.

Hai cha con thuộc bộ lạc Himba ở Namibia trong bức ảnh của nhiếp ảnh gia Terri Gold. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Thiên An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-cua-nhung-bo-toc-o-noi-heo-lanh-nhat-hanh-tinh-856317.html