Cuộc sống khốn cùng của người chạy loạn Philippines

Những người chạy loạn Philippines vẫn phải sống trong cảnh chen chúc khổ sở, khi cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi đã bước sang tháng thứ hai.

Hầu hết 250.000 dân của Marawi đã kịp chạy thoát khỏi thành phố này khi cuộc chiến vừa bùng phát cách đây hơn một tháng. Trong ảnh: Một người chạy loạn Philippines nấu ăn trong trại tị nạn. Ảnh: REUTERS

Những người chạy khỏi thành phố Marawi được chính phủ Philippines cung cấp thức ăn nước uống. Ảnh: REUTERS

Nơi ở tạm bợ của những người chạy loạn trong một trại tị nạn ở thành phố Iligan, trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Ảnh: REUTERS

Một người tị nạn bế con trong trại tị nạn ở thành phố Iligan. Ảnh: REUTERS

Nơi ở của những người chạy khỏi thành phố Marawi trong trại tị nạn.Ảnh: REUTERS

Một em bé chạy loạn cùng cha mẹ. Ảnh: REUTERS

Những người không đi dược xa thì làm lán trại ở ngay bên ngoài thành phố Marawi. Ảnh: REUTERS

Bé gái 2 tuần tuổi được sinh ra trong trại tị nạn. Ảnh: REUTERS

Những chạy loạnmỏi mòn chờ đợi trong trại tị nạn Iligan. Ảnh: REUTERS

Một nữ binh sĩ Philippines bế bé gái Joana, sau khi cứu dược bé và gia đình bị mắc kẹt trong thành phố Marawi đang có giao tranh ác liệt. Ảnh: REUTERS

Em bé sơ sinh ngủ trên võng trong trại tị nạn. Ảnh: REUTERS

Một bà cụ ngồi xếp hàng lấy nước sinh hoạt cho gia đình. Ảnh: REUTERS

Những người chạy loạn khỏi thành phố Marawi chen chúc và chờ đợi ngày được trở về nhà. Thực ra họ còn may mắn hơn nhiều đồng bào của họ đang bị phiếnquân Maute biến làm lad chắn sống ở thành phố Marawi. Ảnh: REUTERS

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-khon-cung-cua-nguoi-chay-loan-philippines-893669.html