Cuộc sống mưu sinh nơi núi rác khổng lồ trên đảo Phú Quốc

Bãi rác tại Cửa Cạn, huyện đảo Phú Quốc không chỉ là nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng, mà còn là chỗ trú ngụ, “bấu víu” của những mảnh đời…

Thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, nơi được coi là thiên đường nghỉ dưỡng với mức sống cao, giá cả được cho là đắt nhất cả nước, nhưng đến giờ phút này… Phú Quốc vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải.

Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ môi trường Kiên Giang, huyện Phú Quốc phát sinh khoảng 300 tấn rác thải sinh hoạt/ngày.

Bãi rác Cửa Cạn là một trong hai nơi chứa nhiều phế thải nhất, ngày đêm mang mùi hôi thối nồng nặc ra môi trường xung quanh, đe dọa sức khỏe nhiều người, khiến nhiều khách du lịch không dám “quay đầu lại”.

Là trục đường chính chạy thẳng tới Vinpearl Phú Quốc...

Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chỉ mang tính chất tạm thời, không kiểm soát được mùi hôi, không có chống thấm đáy, không có tường bao xung quanh...

Điều đáng nói là ngay tại khu rác có nhiều người dựng túp lều sinh sống. Đã từ lâu, công việc chính của họ là nhặt nhạnh tất cả những gì có thể lượm lên được rồi mang đi bán, “bấu víu” qua ngày, tìm kiếm các cơ hội đổi đời từ bãi rác này.

Đã có những đứa trẻ phải bỏ học để đi bới rác kiếm tiền…

Ông Trần Ngọc Thuận làm rác trên 20 năm cho biết “mùi hôi thối đó, nhưng sống lâu sẽ thành quen.”

Chắc chắn, rất nhiều căn bệnh đang đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người dân sống tại khu vực đó. Nhưng như một thói quen, họ cảm thấy mọi thứ thật bình thường.

Với vai trò và trách nhiệm của chính quyền, những người làm du lịch, tất cả cần phải khẩn trương đi tìm giải pháp, lên tiếng góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân, giải quyết công ăn việc làm cũng như giữ gìn môi trường sống xung quanh, phát huy tiềm năng phát triển của “đảo ngọc” Phú Quốc dựa trên cơ sở phát triển bền vững, không phá hủy môi trường.

Phú Quốc vừa mới được “đánh thức”. Trong tương lai gần, lượng khách du lịch chắc chắn tăng nhanh, lượng rác tăng theo, không biết các cơ quan chức năng sẽ xử lý thế nào, để Phú Quốc được định hình đúng nghĩa, đúng như tên gọi của nó: Đảo Ngọc.

Đỗ Cao Cường

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cuoc-song-muu-sinh-noi-nui-rac-khong-lo-tren-dao-phu-quoc-145463/