Cuộc sống người dân trong vùng lũ Lục Yên

Đêm ngày 20 và rạng sáng 21-7, tỉnh Yên Bái lại có mưa lớn, cộng với một số thủy điện đầu nguồn xả nước nên lũ sông Chảy dâng cao khiến địa bàn một số xã ngập sâu hơn 3m. Đến nay nước cơ bản đã rút nhưng cuộc sống của người dân ở đây vẫn hết sức vất vả... Chuyện ở nơi lũ ngập hơn 3 mét

Đêm ngày 20 và rạng sáng 21-7, tỉnh Yên Bái lại có mưa lớn, cộng với một số thủy điện đầu nguồn xả nước nên lũ sông Chảy dâng cao khiến địa bàn một số xã ngập sâu hơn 3m.

Lúc 23h ngày 20-7, mực nước sông Chảy tại Bảo Yên vượt mức báo động 3 (mức nguy hiểm nhất) 1,27 m. 7h ngày 21-7, mực nước đo được là 30,31m, dưới mức báo động 2 là 0,69m.

Cũng trong đêm 20-7, rạng sáng ngày 21-7, nhiều xã ven sông thuộc huyện Lục Yên bị ngập như Tân Lĩnh, Tô Mậu, Minh Chuẩn. Ở thời điểm lũ về, gần 100 nhà dân của 3 xã trên đã phải sơ tán khẩn cấp do nước ngập sâu, nhiều vị trí ngập đến hơn 3m.

Theo báo cáo của huyện Lục Yên, trong đợt lũ lần này, toàn huyện có 97 nhà dân bị ngập và khoảng 200 ha lúa, màu và 50 ha ngô bị nhấn chìm.

Phóng viên Báo điện tử CAND ghi nhận một số hình ảnh tại rốn lũ Tân Lĩnh.

Người dân đang dọn vệ sinh khu vực buôn bán trong chợ Bến Lăn xã Tân Lĩnh.

Công an huyện Lục Yên xuống địa bàn ngập lũ nắm tình hình.

Trẻ em trên chiếc bè tự chế trước cửa nhà.

Ở thời điểm đỉnh lũ, ngôi nhà này đã ngập lên đến sát mái.

Gia đình anh chị Nguyễn Văn Chữ cùng các vật dụng tránh lũ.

Người dân và phương tiện di chuyển trong vùng nước ngập.

Các phương tiện bè nổi người dân tự chế.

Ngấn nước cao gần 2 mét còn đọng lại khi nước rút.

Người dân quét dọn đường làng.

Gia đình bác Quách Văn Tiếp sắp xếp lại các vật dụng trong nhà.

Đồ đạc vẫn còn tương đối ngổn ngang do nước chưa rút hết.

Thóc gạo được di chuyển lên các vị trí cao ráo.

Đồ đạc còn sót lại sau khi nước rút.

Người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền và các vật nổi tự chế.

Cảnh Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cuoc-song-nguoi-dan-trong-vung-lu-luc-yen-450701/