Cuộc sống ở Brunei năm 1992 qua ống kính người Nga (1)

Trong chuyến thăm Brunei năm 1992, nhiếp ảnh gia người Nga Gueorgui Pinkhassov đã ghi lại những hình ảnh đặc sắc về đời sống ở vương quốc Hồi giáo giàu có này.

Thánh đường Hồi giáo Waqaf với mái vòm dát vàng ở thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei năm 1992. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Thánh đường Waqaf rực rỡ lúc lên đèn. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Các tín đồ làm lễ trong thánh đường Waqaf. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Các tín đồ làm lễ trong thánh đường Waqaf. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Cảnh nhộn nhịp tại một bến đò ở Bandar Seri Begawan. Giao thông đường thủy có vai trò quan trọng với người dân thành phố này. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Trẻ em thả lưới bắt cá bên bờ sông Brunei. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Trong lớp học dành cho nữ sinh thuộc một trường tôn giáo ở Tutong. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Trong công viên Tasek Merimbun ở Tutong. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Giàn khoan dầu khí ngoài khơi Brunei. Khai thác dầu khí là ngành kinh tế quan trọng nhất của vương quốc này. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Một em bé chơi đùa trên bờ biển, phía xa là giàn khoan của Brunei. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Trong tiệm giặt ủi của người Hoa tại một khu mua sắm. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Những chú gà được bọc bằng giấy báo tiếng Hoa ở chợ Bandar Seri Begawan. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Lực lượng vũ trang hoàng gia Brunei. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-o-brunei-nam-1992-qua-ong-kinh-nguoi-nga-1-931751.html