Cuộc sống ở nơi chỉ có khoảng 50 cư dân, trường học đóng cửa vì hết trẻ em

Câu cá, thỉnh thoảng tiếp đón khách du lịch, chờ đợi tàu đến và chiêm ngưỡng thiên nhiên... là cuộc sống ở một trong những hòn đảo xa xôi nhất thế giới.

Hòn đảo Pitcairn là nơi sinh sống của khoảng 50 người.

Trung tâm Nam Thái Bình Dương có một quần đảo mang tên Pitcairn, gồm 4 hòn đảo: Pitcairn, Henderson, Ducie và Oeno. Nhưng chỉ đảo Pitcairn là có người sinh sống. Đây là một trong những cộng đồng biệt lập nhất và ít dân cư nhất trên thế giới, chỉ với khoảng 50 người.

Gần đây, Torika Christian (21 tuổi) sống trên đảo Pitcairn từ khi sinh ra, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi chia sẻ về cuộc sống nơi đây qua kênh TikTok cá nhân. Những video của cô thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cả hòn đảo quen biết nhau

Cô cho biết, vùng đất xa xôi ở phía nam Thái Bình Dương là nơi "độc nhất" và là cộng đồng nhỏ nhất trên thế giới. Mọi người dân trên đảo đều quen biết nhau.

Ở Pitcairn có một con tàu tiếp tế tên là Silver Supporter chạy giữa đảo và quần đảo Gambier hàng tuần. Chuyến tàu đến vào thứ Năm và khởi hành vào Chủ nhật. Tàu đưa đón cả khách du lịch và người dân địa phương.

Nếu không bắt được chuyến tàu Chủ nhật thì họ phải đợi thêm một tuần nữa. Tuy nhiên, đôi khi thời gian chờ đợi có thể lên tới 5 tuần. Ngoài ra, còn có con tàu lớn đến từ New Zealand mang theo thư từ, thực phẩm, vật tư y tế và các hàng hóa thông thường khác.

Trên đảo có 1 cửa hàng nhỏ bán mọi thứ từ hàng đông lạnh đến các đồ dùng trong kho; 1 thư viện; phòng tập thể dục; 1 trung tâm y tế với phòng nha khoa, phòng bệnh nhỏ và máy chụp X-quang.

Nếu người dân địa phương muốn khám chữa bệnh nặng thì phải di chuyển đến Tahiti, nơi có cơ sở y tế tốt hơn.
Trên đảo cũng có 1 trường học nhưng Torika cho biết, hiện trường đang đóng cửa vì 2 đứa trẻ duy nhất ở đó đã đi học ở nước ngoài.

Đôi lúc Torika ước trên đảo có lấy một tiệm làm móng hay tiệm cắt tóc. Nhưng dù vậy, cô khẳng định cô yêu cuộc sống trên đảo, nơi cô đi câu, đi lặn, sinh hoạt cộng đồng cùng mọi người và không có bất kỳ tiêu cực nào.

"Sống ở Pitcairn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với sự cô lập", cô cho biết.

Lớn lên trên hòn đảo, Torika chưa bao giờ chú ý đến sự cô lập với thế giới cho đến khi ra nước ngoài du học.

Những năm học trung học, cô chuyển đến New Zealand sinh sống. Tại đây, cô gái phát hiện ra rằng có thể đi bất cứ đâu mình muốn. Ví dụ như có thể đáp máy bay tới Australia, tới Mỹ hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới. Những điều khác xa với cuộc sống ở trên đảo.

Torika đi câu cá vào những ngày không có mưa.

Đi xa để trở về

Sau 5 năm đi học ở New Zealand, Torika quyết định quay trở về nơi mình lớn lên vì cảm thấy rất nhớ nhà. Hiện tại, cô giúp gia đình điều hành công việc kinh doanh về đồ gỗ thủ công. Gia đình cô cũng có một căn nhà gỗ nhỏ cho khách du lịch thuê với giá 300 USD/đêm.

Khi được hỏi về một ngày bình thường của cô, Torika chia sẻ: "Khi thức dậy vào buổi sáng, nếu thời tiết tốt, tôi đi câu cá. Nếu trời mưa, tôi làm vườn hoặc ở nhà. Cuộc sống làm việc ở đây rất linh hoạt".

Khi được hỏi về tương lai, cô cho biết Pitcairn cần tăng dân số nếu muốn tiếp tục tồn tại, theo DM. Cuộc sống trên đảo cần những người dễ hòa nhập, cảm thấy thoải mái khi sống với cộng đồng nhỏ. Vì trên thực tế, mọi người luôn biết bạn đang đi đâu, làm gì.

Hơn nữa, ở trên đảo, mỗi người cần phải biết làm gần như tất cả việc từ thợ sửa ống nước, thợ điện, thợ cơ khí hay cả thợ xây dựng.

"Sống ở một hòn đảo xa xôi, bạn phải học tất cả những nghề này để có thể sống. Tất nhiên, nếu không biết, bạn vẫn có người giúp đỡ. Người dân Pitcairn rất hiếu khách", cô nói.

Khi được hỏi điểm thu hút nhất của Pitcairn là gì, Torika kết luận: "Nơi đây là thiên đường. Chúng tôi dang rộng vòng tay chào đón mọi người. Sau một thời gian xa cách, tôi biết rằng mình sẽ không muốn sống ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới".

Theo vietnamnet.vn

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/giai-tri/cuoc-song-o-noi-chi-co-khoang-50-cu-dan-truong-hoc-dong-cua-vi-het-tre-em-116432.html