Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Xã Vân Hà, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) nằm ven sông Cầu. Xã hiện có hơn 2.400 hộ dân với gần 8.900 nhân khẩu, tập trung tại 3 thôn: Nguyệt Đức, Thổ Hà, Yên Viên. Nhiều hộ còn khó khăn.

Đặc biệt, toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu.

Hai bờ sông Cầu đoạn giáp ranh giữa Bắc Giang và Bắc Ninh nhiều năm qua đã trở thành nơi sinh sống của những người dân thôn Nguyệt Đức

Ông Trần Đình Lợi (thôn Nguyệt Đức) cho biết, trước đây người dân ở đây sống dựa vào sông nước. Vì thế, họ đầu tư, vay ngân hàng mua thuyền tải trọng lớn để vận chuyển hàng hóa. Nhiều năm trở lại đây, vận tải đường thủy gặp khó khăn, nên người dân đã ổn định thuyền trên khúc sông Cầu hiện nay.

“Nhà tôi đang ở được làm từ đế của con thuyền hút cát, bên trong lát sàn đá, bên trên được ốp gỗ. Sống trên thuyền nhiều thứ bất tiện, nhưng do chưa có đủ tiền để lên bờ nên gia đình tôi vẫn phải bám trụ lại đây”, ông Lợi cho biết.

Theo ông Lợi, con thuyền rộng khoảng 60m2 của gia đình ông là nơi sinh hoạt của 7 thành viên. Mơ ước bấy lâu của ông là được lên bờ sinh sống.

Con thuyền là nơi sinh hoạt của 7 thành viên trong gia đình ông Lợi

Cách đó không xa là thuyền của gia đình bà Nguyễn Thị Vinh (56 tuổi). Bà chia không gian trên thuyền thành 3 phòng ngủ và có chỗ nấu ăn riêng.

“Ở đây sinh hoạt khó khăn hơn trên bờ nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chúng tôi bất đắc dĩ phải sống như vậy”, bà Vinh cho biết.

Theo bà Vinh, trước đây nhà bà tốn khoảng 400 triệu đồng để biến chiếc thuyền thành nơi sinh sống. Ngoài phòng khách và phòng ngủ, bà Vinh bố trí thêm gian đặt bếp, tủ lạnh, máy giặt và khu vệ sinh ở cuối thuyền.

Nhà bà Vinh trang bị đầy đủ tivi, máy giặt, điều hòa...

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Trung, trưởng thôn Nguyệt Đức cho biết, cả thôn có 186 hộ dân, với trên 700 nhân khẩu.

“Nguyệt Đức chúng tôi là thôn đặc biệt nhất nước, bởi không có tấc đất nào. Cả thôn đều sống trên thuyền ở đoạn sông Cầu dài khoảng hơn 1km”, ông Trung chia sẻ.

Nhiều gia đình lấy thêm một chiếc thuyền để làm sân và trồng cây cảnh

Để thuyền không bị trôi ra giữa dòng, người dân dùng dây thừng cột lại

Lối lên thuyền thường được làm bằng khung sắt hoặc tấm gỗ, không có lan can

Đường đi cũng gặp nhiều khó khăn

Người dân tận dụng mọi vị trí để phơi đồ

Nhiều người dân ở đây vẫn làm nghề đánh bắt cá

Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng trẻ em vẫn được đến trường đầy đủ

Đến nay, thị xã Việt Yên đã xét duyệt danh sách 139 hộ với 493 khẩu ở các thôn Yên Viên, Thổ Hà, Nguyệt Đức chưa có nhà ở, có nguyện vọng di chuyển đến khu tái định cư. Tuy vậy, quá trình thực hiện dự án gặp vướng mắc do xã Vân Hà nằm trong hành lang thoát lũ.

Vì vậy, dự án cần rất nhiều thủ tục, phải trình qua nhiều cấp, ngành.

Theo ông Thân Văn Thuần, Phó chủ tịch UBND thị xã Việt Yên, việc bố trí khu tái định cư cho người dân vùng thiên tai được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ cấp bách, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần, khu vực sạt lở có nguy cơ lan rộng.

Bảo Khánh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuoc-song-o-noi-dac-biet-nhat-bac-giang-ca-lang-khong-mot-tac-dat-2274720.html