Cuộc sống trưng bày trong gánh xiếc của những người bị dị tật bẩm sinh vào thế kỷ 19

Vào khoảng thời gian đó, những người mang khiếm khuyết cơ thể hay dị tật bẩm sinh thường được cho là "dị nhân". Nhiều người trong số họ bị các gánh xiếc mua qua bán lại như món hàng và làm trò mua vui trước công chúng.

Vào thế kỷ 19, những người đi xem các show trình diễn xiếc không mặn mà gì với các tiết mục thổi lửa hay đu dây, vòng xoay. Họ thích những "dị nhân" - những người khuyết tật hoặc mắc phải các hội chứng kỳ lạ mà thời bấy giờ người ta vẫn coi là điều đáng sợ.

Những người đàn ông không chân, các quý cô lông rậm đầy mặt, cô gái giống chim... là những nhân vật thường xuyên hiện trong các buổi trình diễn của các rạp xiếc tiếng tăm, đi lưu diễn khắp châu Âu, Mỹ.

Với nhiều "dị nhân", đây là một cách khiến họ giàu có nhanh chóng và trở nên nổi tiếng. Họ được khán giả tung hô, trả tiền, được nhiều các rạp xiếc săn đón và trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán. Tuy nhiên, họ luôn phải xuất hiện trước công chúng và làm nhân vật mua vui cho mọi người.

Một nhóm những nhân vật người lùn với hội chứng đầu nhỏ.

Một "dị nhân" với gương mặt đầy tóc, mọc dài như sư tử.

Cô gái người chim Koo-Koo với cơ thể, gương mặt trông giống một chú chim.

Schlitzie Simon Melt là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử ngành xiếc. Anh ta được sinh ra với chiếc đầu nhỏ bất thường. Trong thời điểm lúc bấy giờ, y học chưa phát triển để có thể gọi tên và tìm ra phương pháp điều trị cho những người như anh nên chàng trai này phải tham gia vào những gánh xiếc quái dị để hy vọng có thể kiếm sống.

Một người phụ nữ với gương mặt nam giới.

Người phụ nữ mọc râu.

Người đàn ông này được biết đến với cái tên "con sâu người". Ông sinh ra không có tay chân. Thông thường, người đàn ông này sẽ cuộn tròn mình, chui vào một chiếc túi đan bằng len, hút thuốc lá và làm trò tiêu khiển cho mọi người.

Một người đàn ông không chân khác xuất hiện trong các gánh xiếc quái dị.

Những thành viên trong một đoàn xiếc quái dị.

Một dị nhân khác tên Anna Haining Swan Baters từng sống tại Canada với chiều cao 2,2m.

Waino và Plutanor - 2 nhân vật được gọi bằng cái tên "những người đàn ông hoang dã từ Borneo" là hai anh em người lùn với chiều cao chỉ 1m.

Cặp song sinh dính liền Chang và Eng Bunker được mọi người gọi là "Cặp song sinh Xiêm La" vì hai người này đến từ Thái Lan. Họ được một thương nhân người Scotland phát hiện tại Bangkok rồi đưa đi cùng mình trong các show diễn trên toàn thế giới. Họ có cuộc sống khá sung túc tại Mỹ sau này.

Theo Thời Đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cuoc-song-trung-bay-trong-ganh-xiec-cua-nhung-nguoi-bi-di-tat-bam-sinh-vao-the-ky-19-223979/