Cuộc sống tuyệt vời của nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới

Ngày đầu tiên góp mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, Alexandra Andresen đã trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới, khi cô còn chưa tròn 20 tuổi.

Theo tạp chí Fobers, Alexandra Andresen sở hữu khối tài sản kếch xù trị giá 1,2 tỷ USD. Cô gái người Na Uy này hiện là vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp, cũng từng giành khá nhiều giải thưởng quốc tế. Ngày đầu tiên góp mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, Alexandra Andresen đã trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới, khi cô còn chưa tròn 20 tuổi.

Từ Instagram của Alexandra Andresen, bạn sẽ tìm thấy những khoảng thời gian nghỉ lễ tuyệt vời đầy sức quyến rũ, các bữa tiệc xa xỉ, những chuyến đi kỳ thú vui vẻ cùng bạn bè, cũng như tình yêu sâu sắc của cô với những chú ngựa. Nhiều bức ảnh của Alexandra trên instagram cũng chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch sang trọng của cô như chuyến đi đến với châu Phi để ngắm voi và hươu cao cổ.

Trên instagram Alexandra cũng chia sẻ nhiều hình ảnh của cô và bạn bè trong các sự kiện thảm đỏ.

Nữ tỷ phú thừa kế người Na Uy được Forbes tiết lộ vào năm 2016 với tài sản cá nhân trị giá gần 1,2 tỷ đô la. Cha của Alexandra, Johan Andresen, đã chuyển giao 42% cổ phần của công ty Ferd vào năm 2007 cho cô cùng với 42% cổ phần khác cho chị gái của cô, Katharina và cô này cũng trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi thứ hai sau Alexandra.

Kể từ khi chính phủ Na Uy yêu cầu xuất trình tờ khai thuế của những người trên 17 tuổi, tình trạng tỷ phú của chị em Alexandra mới được tiết lộ gần đây.

Alexandra sinh năm 1997 tại Oslo, Na Uy, với bố mẹ là Johan và Kristin Andresen. Cha cô Johan cùng gia đình đã kiếm được hàng tỉ đô la từ thương hiệu thuốc lá Tiedemanns, công ty Ferd của họ đã được bán vào năm 2005 với giá 500 triệu đô la. Sau đó, họ đầu tư tài sản một cách khôn ngoan vào thị trường chứng khoán Bắc Âu và các quỹ đầu tư.

Theo Instagram của Alexandra, ngôi nhà thời thơ ấu của cô ấy luôn đầy các con vật. Nữ tỷ phú chia sẻ: " Tôi rất hứng thú với đua ngựa, niềm đam mê này được thừa hưởng từ mẹ. Khi 3 tuổi, tôi đã biết cưỡi ngựa ra công viên chơi. Có lần chúng tôi đã từng mang theo hai con ngựa Pinocchio và Spike đến một hòn đảo nơi chúng tôi nghỉ hè. Cưỡi ngựa - đó là những gì mà tôi muốn làm trong suốt phần đời còn lại".

Mặc dù đã cho các con gái thừa hưởng phần lớn cổ phần nhưng ông Johan vẫn điều hành công ty Ferd và ông từng trả lời một tờ báo của Na Uy vào năm 2015 rằng các cô gái của ông sẽ không bị buộc phải tham gia vào việc kinh doanh của gia đình.

Trong khi chị gái Katharina đã hoàn thành chương trình thực tập tại công ty gia đình và hiện đang theo học tại Đại học Amsterdam University, thì Alexandra vẫn chưa chắc về tương lai của chính mình.

Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi cảm thấy có một trách nhiệm to lớn đối với công ty của gia đình. Thật mâu thuẫn, trong khi tôi muốn giúp phát triển Ferd và làm cho công ty ngày một tốt hơn, nhưng một cách nào đó tôi cũng nghĩ rằng tôi chưa có nguồn động lực để làm điều này” và cô cho biết thêm, hiện những gì cô muốn làm nhất vẫn là cưỡi và tham gia các cuộc đua ngựa.

Theo Dân Việt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cuoc-song-tuyet-voi-cua-nu-ty-phu-tre-nhat-the-gioi-202482/