Cuộc sống về đêm của các mỹ nữ chuyển giới ở Thái Lan

Ở bãi biển Phuket ngoài vô số nhà hàng cao cấp và khách sạn, điều hấp dẫn du khách nhất là những quán Bar Street và vô số ladyboy (người chuyển giới chưa phẫu thuật phần dưới).

Là thầy giáo đạo mạo trên bục giảng nhưng với Tuấn, đó chỉ là một bộ phim dài tập, còn anh là diễn viên đang cố gắng hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc nhất mà thôi...

Tiền "boa" cũng tùy thuộc vào cách phục vụ của kỹ thuật viên (KTV). Khách hài lòng sẽ cho 500 - 700 ngàn, gặp “tay sộp” có thể lên tới tiền triệu. Nhưng nếu không được lòng khách thì 1 - 200 ngàn, KTV cũng phải chấp nhận.

Ladyboy ở đây trông rất hấp dẫn, gợi cảm. Các du khách có thể thoải mái ôm ấp, chụp ảnh và xem họ múa cột trên sân khấu nhưng tuyệt nhiên không được sàm sỡ hay chạm vào phần nhạy cảm của họ.

Dưới đây là một số hoat động về đêm của các ladyboy ở Phuket:

 Các tiếp viên ladyboy góp mặt đông đảo ở các quán bar đường phố.

Các tiếp viên ladyboy góp mặt đông đảo ở các quán bar đường phố.

Du khách thoải mái chụp ảnh với một laydyboy nóng bỏng.

Các ladyboy vui vẻ trò chuyện trong khi đợi đến lượt diễn.

Các mỹ nữ chuyển giới biểu diễn múa cột phục vụ du khách.

Bất cứ góc nào ở Bar Street du khách cũng đều dễ dàng bắt gặp những ladyboy xinh đẹp như thế này.

Khung cảnh trong bar khá náo nhiệt.

Tại Bar Street, người ta thường đặt những bục nhỏ để các ladyboy trình diễn trên đó.

Thái Lan được mệnh danh là "thánh địa" của những người chuyển giới. Không chỉ trong bar, trên đường phố người ta cũng dễ dàng bắt gặp những ladyboy vô cùng xinh đẹp, gợi cảm như thế này.

Nhìn cô gái này, ai nghĩ rằng đây từng là một người đàn ông!

10 năm làm mát-xa cho các tiệm tóc nam, Hồng giờ đây không còn vướng bận với những ưu tư về cuộc sống. Cô trải lòng với chúng tôi về bước đường mưu sinh đã qua, với những thân phận mà cô từng gặp và làm cùng...

Để có được như hôm nay, đường Nguyễn Huệ phải trải qua một chặng đường khá dài, 129 năm để hình thành và phát triển.

Nhiều nhà văn, nhà báo, ca sĩ, nhạc sĩ của Sài Gòn trước năm 1975 đều có mặt và trở nên quen thuộc tại quán này.

Đến khi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, tôi vùng chạy, bỏ trốn trong đêm tối. Đứa bé 9 tuổi có thể đi đâu đây? Lang thang, rét mướt, tôi nhảy tàu...

Diệu Bình (Theo Sina)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/cuoc-song-ve-dem-cua-cac-my-nu-chuyen-gioi-o-thai-lan-342577.html