Cuộc sống xa hoa của cặp đôi tỷ phú - MC cưới nhau chỉ sau... 6 ngày hẹn hò

Sau đám cưới hồi tháng 11 năm ngoái, cặp đôi này hiện đang có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Đám cưới hồi tháng 11 năm ngoái của nữ MC Indonesia Rey Utami và Pablo Putera Benua, giám đốc điều hành của một công ty xây dựng tại Indonesia, từng là một trong những tiêu điểm của báo chí bởi cả hai mới chỉ yêu nhau 6 ngày mà đã tiến tới hôn nhân. Được biết cả hai quen nhau qua một ứng dụng kết bạn làm quen trên mạng xã hội.

Pablo và Rey Utami chỉ mới gặp nhau 6 ngày nhưng đã tiến đến hôn nhân

Chỉ sau 1 ngày biết nhau qua ứng dụng này cả hai đã hẹn gặp mặt và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình . Để thể hiện tình cảm của mình với nữ MC, đại gia Pablo đã chi khoảng gần 400.000 USD cho những món đồ đắt đỏ như: xe ôtô, đồng hồ, điện thoại để tặng cô.

Sau 6 ngày hẹn hò, cả hai nhanh chóng quyết định về một nhà bằng một đám cưới đơn giản với sự có mặt của 40 người bạn thân thiết.

Mặc dù vấp phải nhiều lời đám tiếu về chân dài - đại gia nhưng cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi này vẫn hạnh phúc và vô cùng lãng mạn. Cả hai thường xuyên đi du lịch, tham gia những bữa tiệc hoành tráng với những người nổi tiếng. Thêm vào đó, Pablo sau khi kết hôn càng yêu và chiều vợ mình hơn so với hồi mới cưới. Anh luôn cố gắng tạo cho vợ mình những bí mật nho nhỏ và bất ngờ.

Đám cưới và cuộc hôn nhân viên mãn của cặp đôi này càng khiến cho nhiều bạn trẻ tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu sét đánh và càng cuồng nhiệt tham gia những cuộc hẹn hò ảo ở trên mạng, mong tìm được một nửa của đời mình.

Nữ MC được cầu hôn bằng một chiếc nhẫn trị giá hàng tỷ đồng

Anh chàng Pablo rất chiều người vợ xinh đẹp với nhiều món quà đắt tiền

Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai càng khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn

Họ dính với nhau như hình với bóng

Và cùng nhau hưởng thụ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống vô cùng sang chảnh...

Theo Minh Thư/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/cuoc-song-xa-hoa-cua-cap-doi-ty-phu-nu-mc-cuoi-nhau-chi-sau-6-ngay-hen-ho.html