Cuộc thi viết 'Người thầy trong tôi là...' tìm ra quán quân

Ngày 27/5, giải thưởng dành cho những cá nhân xuất sắc của cuộc thi viết 'Người thầy trong tôi là…' đã được trao tận tay thầy và trò, đánh dấu chặng kết của hành trình cảm xúc này.

Những gì còn đọng lại về cuộc thi không chỉ ở phần thưởng mà còn là dư âm về tình cảm, những bất ngờ mà các em học sinh dành cho thầy cô của mình trước khi năm học kết thúc.Như em Lâm Đào Quế Anh, học sinh lớp 10 Văn, trường THPT Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ: “Ký ức có thể sẽ mất, nhưng ảnh hưởng của thầy lên cuộc đời em sẽ còn mãi”.

Quế Anh chính là cô học trò đạt giải Bài viết được yêu thích nhất của “Người thầy trong tôi là…” với 1.757 lượt chia sẻ bài thi. Món quà em nhận được từ nhà tổ chức VPBank là một máy đọc sách Kindle Oasis. Nhưng món quà lớn nhất em nhận được là “em đã gửi được trọn vẹn tình cảm yêu quý và kính trọng của mình đến người thầy mà em trân quý.”

Giải thưởng này không chỉ thuộc về Quế Anh, mà còn thuộc về những người vẫn luôn yêu thương và ủng hộ em: gia đình, bạn bè, cộng đồng những người trân trọng những giá trị nhân văn và quan trọng nhất, là người đã gieo mầm tư tưởng và cảm xúc đáng quý - thầy giáo Vũ Cao Thắng.

Tại lễ trao giải, thầy Thắng chia sẻ: “Nhận được tin báo của ban tổ chức tôi rất bất ngờ, nhưng hơn cả là tôi thấy xấu hổ. Khi Quế Anh in bài viết ra gửi tặng tôi, bài viết lúc đấy mới chỉ được 266 lượt chia sẻ. Mà trên khắp đất nước, còn biết bao thầy cô đang thầm lặng cống hiền và hy sinh”.

“Tôi chắc chắn còn nhiều người xứng đáng hơn tôi. Và quan trọng nhất, vì tôi yêu các em chưa đủ nhiều. Đây cũng là điều tôi trăn trở cả cuộc đời. Người làm thầy như tôi lại không bao giờ yêu các em được đủ nhiều, đủ bằng các em yêu tôi”, thầy Thắng xúc động.

Thầy Vũ Cao Thắng (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng 2 học sinh được giải cao nhất của cuộc thi, Trần Minh Thông - giải Bài viết ấn tượng nhất và Lâm Đào Quế Anh - giải Bài viết được yêu thích nhất.

Thầy Vũ Cao Thắng (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng 2 học sinh được giải cao nhất của cuộc thi, Trần Minh Thông - giải Bài viết ấn tượng nhất và Lâm Đào Quế Anh - giải Bài viết được yêu thích nhất.

Giải thưởng về vật chất mà ban tổ chức dành cho người chiến thắng chỉ có một, nhưng trong suốt 2 tháng diễn ra cuộc thi, hơn 2.000 bài viết đã được gửi về từ mọi miền đất nước. Cũng có nghĩa là có hơn 2.000 thầy, cô giáo nhận được những món quà chứa chan tình cảm từ học sinh của mình.

Có những bài viết văn phong chưa suôn sẻ, có phần lủng củng hoặc đôi khi lan man bởi người viết quá mải mê kể chuyện. Nhưng mỗi câu chuyện về “Người thầy trong tôi là…” là một cuộc đời, là những trải nghiệm khó quên, và hơn hết là món quà ý nghĩa nhất gửi tới các thầy, cô trước khi năm học kết thúc.

Có một sự trùng hợp thú vị trong cuộc thi này, đó là Trần Minh Thy - chị gái của chủ nhân giải thưởng Bài viết ấn tượng nhất cuộc thi cũng là một trong những học trò của thầy Vũ Cao Thắng. Lặng lẽ bên em trai suốt lễ trao giải, đến tận phút cuối của chương trình Minh Thy mới đến chào thầy và xin chụp chung một tấm hình.

Trần Minh Thy, chị gái Trần Minh Thông - giải Bài viết ấn tượng nhất từng là học sinh cũ của thầy Vũ Cao Thắng.

Người thầy giáo già đã qua tuổi nghỉ hưu lại mỉm cười “xấu hổ”, thầy chẳng nhớ được cô học trò này đã đi chuyến đò nào trong cuộc đời thầy. Nhưng cô biết, nhờ thầy cô đã đỗ chuyên Lê Hồng Phong, hoàn thành đại học tại Singapore và công tác tại nước bạn 3 năm nay. Cô mới chỉ về nước không lâu trước khi cùng em trai đến nhận thưởng. Chuyến đò thầy không nhớ chở năm nào đã cập bến thành công như một câu chuyện có hậu cho cuộc thi “Người thầy trong tôi là…”

Tuy đã khép lại nhưng thông điệp ý nghĩa mà cuộc thi mang lại vẫn không ngừng lan tỏa. VPBank hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa như vậy để mang thông điệp “Gửi trọn niềm tin vào ngành giáo dục” đến gần hơn với cộng đồng.

Cuộc thi viết online “Người thầy trong tôi là...” do VPBank tổ chức và phát động từ 15/3 đến 29/4 nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của nghề giáo đã tìm được chủ nhân các giải thưởng:

Giải Bài viết ấn tượng nhất: Trần Minh Thông, lớp 12 Toán, Trung học PTNK - ĐHQG TP.HCM

Giải Bài viết được yêu thích nhất: Lâm Đào Quế Anh, lớp 10 Văn, Trung học PTNK - ĐHQG TP.HCM

Truy cập website nguoithaytrongtoila.com để biết thêm chi tiết.

http://nguoithaytrongtoila.com/

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-thi-viet-nguoi-thay-trong-toi-la-tim-ra-quan-quan-post750767.html