Cười té ghế 18/7: Đi tắm biển cũng cần dũng khí

Cách đơn giản để ngừng yêu đơn phương 1 người; đầu xuôi mà đuôi không lọt...

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để đi tắm biển.

Cho nó vay tiền rồi đến nhục khi đi đòi.

Đầu xuôi mà đuôi không lọt.

Món cá bạc triệu.

Kẻ địch quá đông và nguy hiểm.

Hai bức hình không liên quan đến nhau, đừng hiểu lầm.

Tối tối phải ôm "gấu" mới ngủ được.

Cách đơn giản để ngừng yêu đơn phương 1 người.

Xem tiếp

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/cuoi-te-ghe-18-7-di-tam-bien-cung-can-dung-khi-3614770.html