Cuối tuần hai vụ cháy lớn gây rúng động

Trong ngày thứ 7 (17/9), hai vụ cháy lớn tại quán karaoke 8 tầng trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) và chợ Bình Sơn (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Quán karaoke cháy lớn trong nhiều giờ

Khoảng 18h ngày 17/9, lửa bắt đầu bùng phát từ biển quảng cáo tại khu vực tầng 2 của quán karaoke Royal ở số 83 phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) và nhanh chóng lan rộng lên các tầng 3 và 4.

Các phòng karaoke vốn chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên càng khiến ngọn lửa nhanh chóng lan ra và khó dập tắt. Các hộ dân sống liền kề số nhà 83 cũng đã vội vã di rời tài sản do lo lắng ngọn lửa cháy lan sang. Tuyến đường Nguyễn Khang cũng vì thế mà ách tắc trong nhiều giờ.

Lực lượng PCCC đã phải điều 3 xe, tiếp đó là 2 xe tăng cường để chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt, tuy nhiên quán karaoke đã cháy rụi nhiều phần, chịu thiệt hại không nhỏ về tài sản. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song một số cũng đã phải vào cấp cứu do ngạt khói.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán Royal karaoke đang sửa chữa, thử nghiệm hệ thống âm thanh, biển quảng cáo nhưng tiếp tục hoạt động kinh doanh. Nhiều người chứng kiến từ trong quán có nhiều nam thanh, nữ tú “ăn mặc sành điệu” bỏ chạy ra ngoài.

Bức ảnh nhiều nhân viên trong quán karaoke tháo chạy đang trở thành “hiện tượng” được lan truyền trên mạng xã hội từ tối qua

Theo Phòng Cảnh sát PC&CC số 3, Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội, quán chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh và cũng chưa được chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, với một cơ thể kinh doanh bề thế như vậy mà “để sổng” bài toán an toàn dưới con mắt kiểm tra của cơ quan quản lý thì cũng là một điều khá khó hiểu.

130 ki ốt bị thiêu rụi trong đêm

Chợ Sơn chìm trong biển lửa. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 20h, lửa bất ngờ bùng phát từ một ki ốt gần cổng chính của chợ Sơn và nhanh chóng sang các kiốt bên cạnh. Đến 22h, ngọn lửa đã bao trùm lên hầu khắp khu chợ.

Hàng ngàn người gồm lực lượng PCCC, công an, quân đôi, người dân… đã tham gia dập lửa, tuy nhiên đến hơn 23h đám cháy mới được kiểm soát. Báo Tiền phong trích lời ông Nguyễn Văn Hùng, người dân trú gần cổng chợ Sơn, cho biết: Lực lượng chữa cháy tiếp cận ngọn lửa muộn, khi tiếp cận thì dòng người toàn huyện đổ về gây tắc nghẽn. Khi tiếp cận được cổng chợ thì đám cháy đã bùng phát lên toàn chợ, cháy giữ dội không thể dập nỗi.

Ước tính, có khoảng 130 ki ốt tại chợ bị lửa nuốt trọn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Các tiểu thương thẫn thờ, than khóc trong bất lực khi nhìn mồ hôi, nước mắt của họ bị lửa nuốt trọn. Ảnh: Vietnamnet

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/cuoi-tuan-hai-vu-chay-lon-gay-rung-dong