Cười xuyên Việt 2017: 'Thánh chửi' Minh Dự được Việt Hương ưu ái nhớ mặt vì diễn duyên dáng

Nghệ sĩ Vân Sơn, Việt Hương đã không tiếc những lời khen dành cho 'thánh chửi' Minh Dự bởi khả năng diễn xuất của anh chàng 'ngoại đạo' này.

Sau đêm thi với chủ đề 'Ước mơ' rất thành công của những thí sinh ở bảng Triển vọng, tập 7 của Cười xuyên Việt 2017 đã lên sóng với chủ đề 'Nóng' với sự trở lại của 4 thí sinh bảng Tài năng.

Ở tập thi này, vòng đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra giữa các thi sinh: Bá Đức và Minh Xuân, Mộc Trà và Minh Dự.

Được khán giả biết đến từ chương trình Cười xuyên Việt 2016 với vai diễn Trình Trình trong vở kịch 'Tân bến Thượng Hải' (nhóm X-Pro), Bá Đức đã luôn là điểm sáng được chú ý.

Bá Đức được biết tới ngay từ Cười xuyên Việt 2016 với vai Trình Trình.

Nhờ chất giọng phim chưởng Hồng Kong độc đáo, anh chàng luôn tạo ra lối diễn thú vị của riêng mình. Ở tập này, Bá Đức cũng sử dụng tuyệt chiêu về giọng nói và kết hợp âm nhạc để tiết mục thêm hấp dẫn.

Nhắc đến vấn nạn xả rác bừa bãi nhưng bằng một kịch bản đậm chất phim Hong Kong đã giúp anh chàng Trình Trình ghi điểm trong mắt Ban giám khảo. (BGK)

Với tổng điểm trung bình 8.5, Bá Đức đã trở thành thí sinh may mắn được bước tiếp vào vòng trong.

Đấu cặp với Bá Đức là thí sinh Minh Xuân. Dù cũng đạt 8.5 điểm nhưng tổng điểm 2 đêm lại chỉ đạt 17 điểm nên cô đã dừng lại ở tập 7 của chương trình.

Cặp đấu số 2 lựa chọn biểu đạt chủ đề 'Nóng' theo phong cách hoàn toàn khác nhau. Với Mộc Trà, 'Nóng' trong định nghĩa của cô gái hát nhạc vàng cực ngọt này chính là niềm đam mê sân khấu, đam mê nghệ thuật cháy bỏng qua tiết mục 'Vách màn sân khấu'.

Tiết mục 'Vách màn sân khấu' của Mộc Trà.

Câu chuyện có thật khi chạy show tỉnh rồi bị buộc lên sân khấu hát lót với nghệ danh 'Nhật Kim Em – em gái Nhật Kim Anh' để chữa cháy cho chương trình cũng được Mộc Trà đưa vào tiết mục với đủ cung bậc cảm xúc.

Với những mảng miếng hài làm khán giả bật cười một cách nhẹ nhàng, nội dung ý nghĩa, tiết mục của Mộc Trà đã dành được 8.75 điểm.

Dù bằng điểm Minh Dự ở chủ đề 'Nóng' này nhưng Mộc Trà lại có tổng điểm 2 đêm thi chỉ đạt 17.5 nên sau khi tính điểm đấu cặp, nữ thí sinh đã phải dừng cuộc chơi.

Tiết mục 'Coi TV' của thí sinh 'thánh chửi' Minh Dự đã đạt 8.75 điểm. Sau 2 đêm thi, tổng điểm của 'thánh chửi' Minh Dự đạt 18 điểm và trở thành thí sinh bước tiếp cùng Cười xuyên Việt 2017.

'Thánh chửi' Minh Dự khiến khán giả bật cười liên tục.

Tiết mục cuối cùng này gây ấn tượng cho khán giả bởi một hình ảnh Minh Dự hoàn toàn khác.

Dù vẫn 'nói liên hồi' đúng phong cách 'thánh chửi' nhưng khi Minh Dự vào vai một ông già cô đơn nhận chăm sóc, trông giữ người già, trẻ nhỏ cùng xóm thì khán giả có thể thấy cả sự sâu sắc, cách diễn ngày càng chuyên nghiệp của anh chàng.

Lồng ghép rất nhiều yếu tố 'nóng' như: con cái bận bịu mưu sinh không có thời gian quan tâm bố mẹ; thanh niên nghiện smartphone bỏ quên tình cảm gia đình; sự cô đơn của những người lớn tuổi… đã giúp Minh Dự ghi điểm và được khán giả ủng hộ nhiệt liệt.

Anh chàng khiến Ban cố vấn bật cười nghiêng ngả.

Ngay khi Minh Dự xuất hiện, nghệ sĩ hài Vân Sơn đã phải bật thốt lên: 'Mặt vui quá, duyên quá'. Với BGK, Minh Dự có gương mặt rất phù hợp với sân khấu hài và có thể tiếp tục phát triển trên con đường làm nghệ thuật này.

BGK Cười xuyên Việt 2017 dành nhiều lời khen cho Minh Dự.

Biết Minh Dự là tay ngang, dân 'ngoại đạo' không học diễn xuất nhưng lại đam mê tấu hài và rất có duyên với sân khấu, nghệ sĩ hài Việt Hương còn ưu ái dành rất nhiều lời khen cho anh chàng: 'Thi nãy giờ có quá trời người giỏi luôn. Tánh chị ít bao giờ nhớ ai nhưng riêng em thì chị nhớ. Mình không đẹp thì phải lạ và độc. Trong mắt chị, hôm nay em rất là tốt'.

'Thánh chửi' Minh Dự ngày càng khẳng định được sự trưởng thành và khả năng diễn xuất đa dạng cười được khóc được của mình. Tiêu chí không đẹp nhưng phải lạ và độc mà Việt Hương đã chia sẻ có lẽ sẽ là 'kim chỉ nam' giúp anh chàng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật đang chọn.

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cuoi-xuyen-viet-2017-thanh-chui-minh-du-duoc-viet-huong-uu-ai-nho-mat-vi-dien-duyen-dang.html