Cười Xuyên Việt lên án trào lưu "Nói là làm" để câu Like của giới trẻ bằng kịch Hài - Kinh dị

(BVPL) - Gần đây, cộng đồng mạng đang bùng nổ hiện tượng giới trẻ chơi ngông câu like bằng trào lưu phản cảm “nói là làm”, như trường hợp một nam thanh niên châm lửa tự đốt mình rồi nhảy xuống cầu, một cô gái trẻ tự quay clip cởi đồ, một nữ sinh mua xăng đốt trường học…

Tất cả cũng chỉ để đổi lấy những lượt thích ảo (like) của cư dân mạng. Và hậu quả của những hành động dại dột, chơi ngông ấy không chỉ là sự cười chê của bạn bè, mọi người mà đôi khi còn là những cái kết “đắng lòng”. Trào lưu này cũng đã được phản ánh trong tiết mục “Tôi không sợ” của Cười xuyên Việt, phát sóng tối qua.

Lê Nam và Minh Dự vào vai “song hùng liều mạng”.

Trong tiểu phẩm, Lê Nam và Minh Dự vào vai đôi bạn thân “song hùng liều mạng”. Cả hai cho rằng để nổi tiếng, được các đạo diễn chú ý và mời đóng phim, họ phải thu hút sự quan tâm của một lượng lớn khán giả trên facebook. Chính vì vậy, cả hai đã nghĩ ra rất nhiều trò liều mạng để đổi lấy hàng triệu cái like vô tâm của cộng đồng mạng như nhảy từ lầu 2 xuống đất, hậu quả là bị gãy chân, hay đua xe bạt mạng để rồi té suýt chết.

Bấy nhiêu trò chơi dại dột ấy vẫn chưa đủ để cả hai lập nên kỷ lục nhiều like nhất, thế nên trong một đêm thanh vắng, cả hai rủ nhau ra nghĩa trang để thực hiện phi vụ chôn sống người. Lê Nam là người bị chôn và Minh Dự một tay đào đất chôn bạn, một tay quay “livestream” trên facebook. Những cái like vô cảm được bấm tới tấp càng làm cho cả hai háo hức và tiếp tục thực hiện cho đến khi Lê Nam bị chôn mất tự lúc nào không biết.

Minh Dự vừa chôn sống bạn vừa livestream

Đến khi Minh Dự nhận ra người bạn của mình đã chết, anh ta vì quá hoảng sợ nên bỏ chạy thục mạng, hậu quả là bị xe tông chết. 2 thanh niên đã nhận lấy cái kết cục bi thảm vì cứ ngỡ mình là anh hùng oanh liệt mà không biết mình chỉ là những con rối đáng thương của cộng đồng mạng vô tâm, là nạn nhân của những cái like oan nghiệt... Đáng thương nhất chính là những người thân trong gia đình của Nam và Dự.

Tuy là một câu chuyện kết thúc không có hậu nhưng tiểu phẩm “Tôi không sợ” vẫn mang đến nhiều tiếng cười hài hước, ý nhị cho người xem, với những mảng miếng của Lê Nam và 2 diễn viên hỗ trợ là Dũng Nhí và “thánh chửi” Minh Dự. Cách thức chuyển tải thông điệp bằng hình thức kịch hài – kinh dị, đặc biệt là cách “lừa” khán giả ngay từ đầu rằng nhân vật Lê Nam còn sống, đến cuối cùng mới nhận ra anh chính là hồn ma, càng khiến cho tiểu phẩm thêm phần hấp dẫn. Tiết mục nhận được điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Hoài Linh.

Nữ diễn viên Puka đã có phần thi xuất sắc trong đêm thi tối qua với tiểu phẩm “Chuyến tàu sinh tồn”.

Thông điệp tiết mục cho thấy đôi khi ma quỷ không đáng sợ bằng tâm ma đang tồn tại trong tâm hồn của con người. Tiết mục cũng đã khiến cho đạo diễn Vũ Trần và Phi Long có những ý kiến trái chiều nhau. Vũ Trần cho biết anh thích thú trước sự lột xác và vai diễn đa tính cách của Puka và mong muốn cô thể hiện nhiều vai diễn khác nhau để không bị một màu như các tập trước. Còn Phi Long thì ngược lại, anh vẫn muốn Puka thể hiện đúng thế mạnh và phong cách riêng của mình.

Giám khảo Hoài Linh cũng đồng ý với nhận xét của Vũ Trần nhưng cũng khuyên Puka nên tham khảo ý kiến của Phi Long để dung hòa được cả hai gợi ý này. Anh cũng trêu nữ đạo diễn Khả Như – người bạn đồng hành, cố vấn cho tiết mục của Puka – bị nhiễm phim kiếm hiệp nên cho các nhân vật lênh lênh trên tàu từ ngày này sang ngày khác mà không thấy ai mệt mỏi vì thiếu ăn, thiếu uống. Kết quả, Puka nhận được 9,5 điểm.

Sau cùng là Trịnh Tú Trung với 9,25 điểm. Điều thú vị của bảng tổng sắp hiện tại là 2 phần thi nhận được điểm 10 tuyệt đối từ Hoài Linh lại không phải là hai tiết mục nặng về kinh dị hay đậm chất giải trí nhất mà chính là tiết mục có thông điệp ý nghĩa tích cực nhất. Tuy mang đến một tiết mục hay, mời cả Happy Polla sang Việt Nam để phụ diễn song tiết mục của Trịnh Tú Trung vẫn kém điểm hơn. Điều đó có thể cho thấy, tuy là một chương trình hài nhưng nội dung vẫn là yếu tố quan trọng nhất ở Cười Xuyên Việt.

Tập 7 của Cười xuyên Việt cũng đã khép lại chủ đề Kinh dị. Số điểm hiện tại của cả 5 nghệ sĩ như sau: Lê Nam và Maika dẫn đầu với 10 điểm. Kế đến là Gia Bảo với 9,75 điểm và đứng thứ 4 là Puka với 9,5 điểm.

Thu Thủy

Photo: Nhím

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/201612/cuoi-xuyen-viet-len-an-trao-luu-noi-la-lam-de-cau-like-cua-gioi-tre-bang-kich-hai-kinh-di-2530639/