Cuốn võng, khiêng thi thể từ viện về nhà: Dân tự nguyện?

Giám đốc Bệnh viện Lạc Sơn khẳng định, gia đình tự nguyện dùng võng khiêng thi thể người thân về nhà dù các bác sĩ hết lời khuyên giải.

Ngày 11/12, cộng động mạng truyền nhau bức ảnh hai người đàn ông khiêng thi thể người thân đã được cuốn chặt trên võng để về nhà. Theo người đăng tải, hình ảnh trên được chụp tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và tử thi được đưa về từ Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn.

Sáng 12/12, trao đổi với Đất Việt, ông Bùi Văn Vanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Vanh, nạn nhân tử vong là anh Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình).

Giám đốc Bệnh viện Lạc Sơn khẳng định, gia đình tự nguyện dùng võng khiêng thi thể người thân về nhà dù các bác sĩ hết lời khuyên giải. Ảnh: FB

Bệnh nhân L. bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và nhập viện lúc 9h sáng ngày 11/12. Đến chiều cùng ngày thì anh L. không qua khỏi.

“Bệnh nhân này có sổ lấy thuốc hàng tháng tại Bệnh viện. Sáng 11/12 khi người nhà đưa đến viện đã rất nặng rồi. Gia đình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Bệnh viện và các bác sĩ cũng có giải thích cho người nhà anh L. hiểu. Đến chiều bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh viện đã đề nghị dùng xe để chở anh L. về nhà nhưng gia đình họ không đồng ý mà ký các hồ sơ, thủ tục rồi đưa bệnh nhân về mai táng”, ông Vanh khẳng định.

Ông Vanh cho biết thêm, từ Bệnh viện về nhà anh L. chỉ hơn 1 km. Bệnh viện có ý muốn dùng xe ô tô chở miễn phí nhưng người thân của anh L. cương quyết quấn thi thể anh này vào võng để khiêng về.

“Chúng tôi cũng không biết làm thế nào cả. Những trường hợp này Bệnh viện đều miễn phí, không phải trả tiền. Chúng tôi không thể bắt bệnh nhân làm theo ý của Bệnh viện. Hơn nữa bác sĩ cũng không thể động đến thi thể anh L.”, ông Vanh nói.

Vị Giám đốc chia sẻ thêm, thời điểm anh L. nhập viện chỉ có người mẹ già xuống cùng. Sau khi anh tử vong thì có thêm người thân xuống hỗ trợ.

“Địa phương không hề có phong tục dùng võng để khiêng người chết đi về ngoài đường. Việc này đúng là phản cảm nhưng gia đình quyết định vậy rồi thì rất khó”, ông Vanh nói.

Cùng ngày trao đổi thêm với Đất Việt, ông Bùi Văn Hẻ (Trưởng xóm Việng, xã Yên Phú) khẳng định đã xuống gặp trực tiếp gia đình và cùng xóm tổ chức hậu sự cho anh L.

“Gia đình anh L. thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng anh L. đã ly dị từ lâu. Hiện nay chỉ có người mẹ già sống cùng anh L. thôi”, ông Hẻ nói.

Lý giải nguyên nhân gia đình từ chối bệnh viện chở tử thi anh L. về nhà bằng ô tô, ông Hẻ chia sẻ: “Gia đình cũng ngại, không muốn làm phiền Bệnh viện. Ngoài ra cũng do đông anh em nên tự đưa về. Nếu để bệnh viện dùng xe chở về nhà thì hay hơn”.

Trưởng xóm Việng cho biết thêm, trước đây trên địa bàn cũng có nhiều thanh niên bị lôi kéo nghiện hút, hiễm HIV. Tuy nhiên thời gian gần đây, sau khi được tuyên truyền giải thích tình trạng trên đã giảm nhiều.

Hà Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cuon-vong-khieng-thi-the-tu-vien-ve-nha-dan-tu-nguyen-3324853/