Cuồng sát bằng dao rúng động Nhật Bản

Một vụ tấn công bằng dao đã gây chấn động dư luận Nhật Bản khi hầu hết nạn nhân là người khuyết tật.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trong nhiều năm tại Nhật Bản, và nghi phạm Satoshi Uematsu (ảnh nhỏ) Reuters - The Asahi Shimbun

Rạng sáng 26.7, Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri-En tại TP.Sagamihara (Nhật Bản) chìm trong hỗn loạn khi một người đàn ông cầm dao đâm loạn xạ những người khuyết tật. Tiếng la hét, cầu cứu vang vọng khắp khuôn viên rộng 3 ha, là nơi cư trú của khoảng 160 người có vấn đề về thần kinh, tâm thần. Hãng Kyodo dẫn nguồn từ cảnh sát cho biết có tới 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Theo cảnh sát Sagamihara, họ nhận được cuộc gọi báo lúc 2 giờ 30 phút (giờ địa phương, tức 0 giờ 30 phút cùng ngày, giờ VN), khoảng 20 phút sau khi vụ tấn công xảy ra. Nghi phạm được xác định là Satoshi Uematsu, 26 tuổi, từng làm việc tại Tsukui Yamayuri-En, theo Reuters. Uematsu đã phá cửa sổ lầu 1 để đột nhập trung tâm, rồi ra tay thủ ác khi các nạn nhân còn đang say giấc.

Các nạn nhân tử vong từ 19 - 70 tuổi, trong đó có 9 nam giới và 10 phụ nữ. Giới chức cảnh sát sở tại xác nhận vụ thảm sát kéo dài khoảng 30 phút và Uematsu sau đó đã tự lái xe đến nộp mình. Hắn ta được cho là đã nói thẳng rằng muốn loại bỏ hết người khuyết tật trên thế giới. Khám xét bao tải của nghi phạm, cảnh sát rợn người khi thấy có đến hàng chục con dao làm bếp và nhiều con còn dính máu.

Mắc bệnh hoang tưởng

Thật ra nghi phạm không xa lạ với giới chức cảnh sát Sagamihara. Hồi đầu năm, Uematsu đã gửi thư lên quốc hội Nhật Bản dọa tấn công hai trung tâm chăm sóc người khuyết tật, bao gồm cả Tsukui Yamayuri-En, để giết 470 cư dân tại hai nơi này. Lúc đó, Uematsu tuyên bố hành động của hắn ta sẽ mở ra “cuộc cách mạng” giúp “thúc đẩy kinh tế và ngăn chặn Thế chiến 3”. Trong thư, Uematsu còn đề xuất ý kiến cho rằng những người khuyết tật nặng nên được phép hưởng cái chết êm ái với sự đồng thuận của gia đình. Hắn ta lập luận “người khuyết tật chỉ đem lại những điều phiền muộn”.

Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát Tokyo và giới chức đã cảnh báo chính quyền Sagamihara lưu tâm đến trường hợp này. Uematsu được đưa vào bệnh viện ngày 19.2, cùng thời điểm hắn ta bị cho nghỉ việc. Nhà chức trách Sagamihara nói rằng bác sĩ chẩn đoán Uematsu mắc bệnh hoang tưởng và nghiện ma túy. Tuy nhiên 12 ngày sau, Uematsu được cho xuất viện, vì theo bác sĩ sức khỏe tinh thần của hắn ta đã ổn định, không còn là mối đe dọa đối với cộng đồng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: “Đây thật sự là một thảm kịch kinh hoàng khi nhiều người vô tội trở thành nạn nhân”. Cũng theo ông Suga, cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công có liên quan tới chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Tấn công nhà thờ tại Pháp

Hai tay súng lạ mặt đã ập vào một nhà thờ ở gần TP.Rouen, miền bắc nước Pháp ngày 26.7, giết chết một linh mục 84 tuổi và bắt 4 người làm con tin. Reuters dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Pháp cho biết cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiêu diệt hai tay súng. Các con tin đã được giải cứu song 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Kênh truyền thông Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Cùng ngày, một vụ nổ súng tại Bệnh viện Đại học Charite ở thủ đô Berlin (Đức) làm 1 bác sĩ thiệt mạng. Nghi phạm nổ súng đã tự sát. Cảnh sát đang điều tra động cơ vụ này.

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cuong-sat-bang-dao-rung-dong-nhat-ban-727328.html