Cướp, hiếp dâm chủ quán: Đấm bóp giải mỏi xong gây án

Đối tượng trước khi gây ra vụ cướp, hiếp dâm chủ quán cafe đã vào massage xông hơi, đấm bóp giải mỏi.

Vụ việc bà chủ cho cướp quan hệ để cứu con mình khiến dư luận xôn xao suốt 1 tuần qua.

Vụ việc xảy ra ở quán cafe trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Chủ quán bị cướp và hiếp dâm là chị Phạm Thị Mỹ L. (SN 1982).

Sau 5 ngày điều tra, chiều 28/11, CATP Đà Nẵng bắt giữ thành công nghi can Mạc Văn Nhân (1992, trú thôn Phương Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Nghi can mặt trơ trơ

Đối diện với ống kính phóng viên, vẻ mặt của nghi can gây ra tội ác tày trời vẫn trơ trơ, không biểu hiện một chút gì ăn năn hối hận. Được biết Nhân có nhân thân rất xấu. Hắn là con thứ 2 trong một gia đình nông dân tại xã Quế Phú (huyện Quế Sơn).

Nhân có 1 chị gái và em gái đang thuê nhà trọ sinh sống tại phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ). Cha mẹ Nhân đã ly hôn, cha lấy vợ khác sống tại ngã ba Hương An (Quế Sơn) còn hắn ở với mẹ.

Lấy lời khai Mạc Văn Nhân. (Ảnh CAĐN)

Lấy lời khai Mạc Văn Nhân. (Ảnh CAĐN)

Là đối tượng có tiền án nên Nhân rất cáo già trong việc lẩn trốn. Y nhắn tin qua mạng xã hội với chị gái thông báo là đã di chuyển ra Hà Nội và tìm cách trốn sang Trung Quốc để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nhưng thực chất, sau khi gây án, y di chuyển vào phương Nam vì có rất nhiều mối quan hệ.

Thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó phòng CSHS trực tiếp chỉ huy tổ công tác truy bắt Nhân tại TPHCM kể: “Chiều 28/11, nguồn tin trinh sát phát hiện Nhân xuất hiện tại huyện Bình Chánh (TPHCM) để xin tiền bạn bè tiếp tục bỏ trốn về hướng các tỉnh miền Tây.

Điểm hẹn là một máy rút tiền ATM nhưng Nhân cảnh giác không đến. Đúng 15 giờ, y nhắn tin cho bạn mang tiền ra một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh). Sau đó lực lượng CSHS đặc nhiệm CATPHCM phối hợp CSHS Đà Nẵng ập vào khống chế..."

Trong lời khai ban đầu với Cơ quan CSĐT, ngoài việc thừa nhận thực hiện 2 vụ án gây chấn động tại phường Hòa Xuân và Khuê Trung (quận Cẩm Lệ), Nhân còn thuật lại toàn bộ quá trình bỏ trốn sau khi gây án.

Cụ thể, đêm 22/11, Nhân cùng 2 người quen tổ chức ăn nhậu, sau đó vào massage xông hơi, đấm bóp giải mỏi. Tàn cuộc vui, Nhân rủ 2 người bạn khác tiếp tục đi nhậu. Trong lúc ngà ngà say, Nhân bảo 2 bạn nhậu ngồi chờ, còn mình mượn xe máy đi có công chuyện, một lát sau sẽ quay lại.

Lực lượng CA truy tìm hung khí gây án. (Ảnh CAĐN)

Ngay sau đó, Nhân phi thẳng đến quán cà phê Trâm Anh trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc địa bàn phường Khuê Trung) gây ra vụ án cướp – giết – hiếp gây chấn động Đà Nẵng rồi bỏ trốn...

Bỏ trốn vẫn đi gội đầu massage

Đến rạng sáng 23/11, Nhân điều khiển xe máy vào TP Hội An (Quảng Nam), sau đó ra huyện Thăng Bình (Quảng Nam) gội đầu massage. Tiếp đó y di chuyển vào TP Tam Kỳ mua áo quần và chuẩn bị tư trang bỏ trốn vào phương Nam rồi bị CA phát hiện bắt giữ. Kiểm tra tư trang khi bị bắt, trong túi Nhân chỉ còn đúng 10.000 đồng.

Như thông tin trước đó, Nhân bắt chị L (chủ quán cafe) quan hệ nhiều lần, thậm chí bằng trò quái đản. Người phụ nữ vì sợ con bị hại đã chấp nhận mọi yêu cầu của hắn đề ra.

Theo lời kể của bị hại và một số nhân chứng, nghi can Mạc Văn Nhân từng vài lần đến quán cà phê Trâm Anh. Đêm 22/11, Nhân cũng chở bạn gái đến quán cà phê này. Có thể vì vậy mà đối tượng quen thuộc mọi ngóc ngách trong quán nên biết cách đột nhập, gây án...

Được biết, Nhân đã từng phạm tội cướp tài sản tại tỉnh Long An và bị tuyên phạt 6 năm tù. Năm 2015, đối tượng được đặc xá trước thời hạn.

Ra tù, Nhân về quê ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam được một thời gian thì ra TP Đà Nẵng làm lao động phổ thông. Trước khi gây án, gã thanh niên này đang làm công nhân tại một công ty chuyên dọn về sinh công trình, nhà cửa...

Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-hiep-dam-chu-quan-dam-bop-giai-moi-xong-gay-an-3324179/