Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2017: Bừng sáng niềm tin

Vượt qua “cựu vương” Tràng An Ninh Bình ở bán kết, Becamex Quân đoàn 4 tạo nên bất ngờ lớn đầu tiên của Cúp Hùng Vương 2017. Chiến thắng 3-1 đó được HLV trưởng Phạm Chiến Thắng miêu tả là “lịch sử”…

Hai năm trước, những người làm bóng chuyền Quân đoàn 4 thậm chí còn không tin họ sẽ tồn tại cho đến hôm nay, vì đội bóng từng đứng trước nguy cơ phải giải thể. Bề dày 40 năm xây dựng và trưởng thành của đội bóng chuyền từng là nơi sản sinh ra những thế hệ HLV, VĐV danh tiếng như Lương Khương Thượng, Nguyễn Thành Lâm, Phan Phước Điền, Trần Minh Khang, Đào Ngọc Chánh, Đặng Đức Xuyên, Lê Văn Thành… và sau này là Phạm Chiến Thắng, Công Thành, Duy Khánh, Long Kiếm, Công Tiển… đã rất gần khả năng tan vỡ. Nhiều người đã nghĩ đến một tương lai gian truân…

Đội bóng chuyền nam Quân đoàn 4 đang bừng bừng khí thế.

May mắn cho bóng chuyền Quân đoàn 4, đó là việc nhà tài trợ Becamex đã nhập cuộc, “chống lưng” cho đội với nguồn kinh phí rất lớn để duy trì và giữ cho một trong những tượng đài của bóng chuyền nam nước nhà không tan vỡ. Kể từ đó, Becamex Quân đoàn 4 phất lên mạnh mẽ và chiến thắng lịch sử ở bán kết Cúp Hùng Vương 2017 trước ứng cử viên Tràng An Ninh Bình, giống như câu trả lời chính xác cho sự hồi sinh kỳ diệu.

HLV Phạm Chiến Thắng xúc động bày tỏ: “Cả đêm sau trận đấu bán kết, anh em ngủ không được vì quá đỗi hạnh phúc. Tất cả đã nỗ lực hết mình để chứng minh rằng đội bóng chuyền Becamex Quân đoàn 4 xứng đáng tồn tại giữa cuộc chơi đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam. Vun đắp cho chúng tôi niềm tin tiếp tục sự nghiệp là Bộ Tư lệnh Quân đoàn, là nhà tài trợ Becamex và sự yêu mến của người hâm mộ cả nước”.

Hơn 1 thập niên qua, Becamex Quân đoàn 4 chưa từng hưởng cảm giác được hòa mình vào 1 trận đấu quyết định ngôi thứ của sân chơi quan trọng nhất quốc gia. Năm 2015, họ đã đến rất gần điều đó, nhưng rốt cuộc lại thất bại và chỉ giành HCĐ. Giờ đây, mọi thứ đang đổi khác với lần đầu tiên tiến vào trận chung kết của thầy trò HLV Phạm Chiến Thắng. Sự xuất hiện của phụ công số 1 Nguyễn Hoàng Thương, tinh thần thi đấu tận lực của chủ công Đặng Long Kiếm, của “kèo trái” Lê Thành Hạc, của cây chuyền 2 Hoài Phương đã tạo nên một nguồn sức mạnh tập thể cho Becamex Quân đoàn 4 suốt từ vòng đấu bảng cho đến trận bán kết gặp Tràng An Ninh Bình vừa rồi.

Danh hiệu cao nhất của vòng 1 đang chờ thầy trò đội Becamex Quân đoàn 4 chinh phục và nếu thành công, họ xứng đáng trở thành hiện tượng thú vị đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam. Nên nhớ, trong lịch sử phát triển hơn 40 năm (thành lập ngày 20-7-1975), bóng chuyền Quân đoàn 4 từng 6 lần vô địch quốc gia ở thập niên 1980 của thế kỷ trước, cung cấp cho đội tuyển quốc gia nhiều danh thủ. Đấy là truyền thống, là sự tự hào và cũng là chỗ dựa cho thầy trò ông Phạm Chiến Thắng bước về tương lai…

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/cup-bong-chuyen-hung-vuong-2017-bung-sang-niem-tin-366-235510.html