Cứu con trai khỏi sóng lớn, một ngư dân bị cuốn trôi

Trong lúc đánh bắt ghẹ trên biển, bất ngờ thúng chai bị chìm vì mưa lớn nên người cha cố đẩy con vào bờ, còn mình thì bị sóng cuốn trôi mất tích.

Ngư dân P.6, TP.Tuy Hòa neo đậu tàu thuyền dọc theo đường Bạch Đằng

Chiều 3.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết ông Phan Sơn (43 tuổi, ở khu phố An Thạnh, P.Xuân Đài, TX.Sông Cầu) mất tích trong lúc đánh ghẹ trên biển.

Ông Sơn cùng con trai là Phan Thi (16 tuổi) đánh lưới ghẹ gần bờ bằng thúng chai, nhưng khuya 3.11 mưa lớn làm chìm thúng.

Cha con ông Sơn dìu nhau bơi vào bờ, nhưng Thi bị đuối sức. Lúc này, có cơn sóng lớn nên ông Sơn đã đẩy Thi vào phía bờ và được ngư dân địa phương cứu sống, còn ông Sơn thì bị sóng cuốn trôi và mất tích.

* Cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho biết đã xác định được tàu cá, danh tính những người trôi dạt trên biển vào chiều 3.11 trong lúc di chuyển vị trí neo đậu từ đường Bạch Đằng, P.6 sang cảng cá Đông Tác, P.Phú Đông (TP.Tuy Hòa). Tàu đánh cá bị nạn mang số hiệu PY-90151 TS do ông Trần Văn Tâm (49 tuổi, ở tổ 37, khu phố Lê Duẩn, P.6) làm thuyền trưởng cùng 3 ngư dân khác, gồm: Trần Công Nhật (26 tuổi, ở tổ 37, khu phố Lê Duẩn, P.6), Võ Tấn Sang (20 tuổi, ở 45/15 Trần Hưng Đạo, P.6) và Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, ở 43B/17 Trần Hưng Đạo, P.6).

Đức Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-con-trai-khoi-song-lon-mot-ngu-dan-bi-cuon-troi-761819.html