Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn: 'Hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào'

Nói lời nói sau cùng, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn vô cùng ân hận và xấu hổ về hành vi của mình, sau sự việc này, bị cáo nhận ra một điều là hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan đã kết thúc phần lời nói sau cùng của các bị cáo.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày 11-4. Trong khoảng thời gian HĐXX nghị án, nếu người tham gia tố tụng nào trong vụ án cần bổ sung ý kiến thì gửi văn bản đến HĐXX để được xem xét.

"Những ngày tột cùng của sự đau khổ"

Chiều 4-4, nói lời nói sau cùng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho biết hơn 35 năm công tác trong ngành ngân hàng dù ở vị trí công tác nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng chỉ vì một phút sai lầm và hèn nhát phải chịu những ngày tháng tù tội.

Bị cáo vô cùng ân hận và xấu hổ về hành vi của mình, đây là bài học vô cùng sâu sắc. Sau sự việc này, bị cáo nhận ra một điều là hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bị cáo đã thành khẩn khai báo từ trong những ngày đầu từ giai đoạn điều tra đến khi xét xử vụ án, rất mong xem xét một hình phạt nhẹ nhất để trở về với gia đình.

“Những ngày qua là những ngày tột cùng của sự đau khổ, bị cáo là đứa con bất hiếu không lo được tang cho mẹ. Bị cáo không xứng đáng với những huy chương, bằng khen mà NHNN, Thanh tra Chính phủ đã khen tặng. Bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, NHNN, xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại về hành vi của mình.

Xin các cơ quan tham gia tố tụng hãy mở lòng độ lượng, từ bi để sớm trở về với gia đình để dưỡng bệnh, để đoàn tụ với gia đình”- bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói.

Các bị cáo còn lại trong đoàn thanh tra khi nói lời nói sau cùng đều cho biết từng cống hiến trong ngành ngân hàng hàng chục năm nhưng đến nay đã mất hết và xin lỗi NHNN vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành và cơ quan thanh tra.

"Cảm ơn VKS đã thấu hiểu"

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng cảm ơn đại diện VKS đã thấu hiểu cho trường hợp của mình khi trong quá trình xét xử đã xem xét và thay đổi mức án đề nghị nhẹ hơn mức án đề nghị ban đầu (Nguyễn Văn Hưng là 1/22 bị cáo được VKS thay đổi mức đề nghị án thấp hơn so với mức đề nghị ban đầu.)

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN.

Ông Hưng cũng nhận rõ trách nhiệm của mình với tư cách người là ra quyết định thanh tra và xin giảm nhẹ cho các thành viên trong đoàn thanh tra. ”Một lần nữa kính xin HĐXX khoan dung hơn, độ lượng hơn để giảm án cho các thành viên đoàn thanh tra, đặc biệt là đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn” - bị cáo Hưng nói.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí nói đứng ở phiên tòa và nói lời sau cùng ngay lúc này với tâm trạng nặng nề do hành vi sai phạm của mình gây ra, không có ngôn từ nào diễn tả hết được sự day dứt của mình ngay lúc này. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình, người thân và anh chị em cộng sự đã nỗ lực ngày đêm làm việc cật lực trong suốt hơn một năm qua để đảm bảo hoạt động bình thường của tập đoàn.

Sai lầm của bị cáo là sai lầm mang tính chất là sự việc bình thường giữa các doanh nhân với nhau trong bối cảnh diễn ra hết sức đột ngột, bất ngờ khi bị cáo và bị cáo Lan mất kết nối với nhau.

“Là một người say mê công việc, bị cáo đã có gần 30 xây dựng lên hệ thống của mình, bị cáo đã xây dựng hệ thống có nhiều doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước. Đây là sai phạm đầu tiên của bị cáo trong hành trình 30 năm và sai phạm mang tính cá nhân này của bị cáo sẽ ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục mà mình đang quản lý. Do vậy, xin HĐXX cho bị cáo sớm trở về với gia đình, chữa bệnh và tiếp tục đóng góp cho hệ thống giáo dục"- bị cáo Trí nói.

HỮU ĐĂNG

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-cuc-truong-do-thi-nhan-hay-thuong-ton-phap-luat-du-trong-bat-cu-hoan-canh-nao-post783875.html