Cựu Hoa hậu Anh bán đấu giá vương miện sau khi bị truất ngôi vì cảnh sex

Dù bị tước danh hiệu Hoa hậu Vương quốc Anh, Zara Holland vẫn được giữ lại vương miện và tùy nghi sử dụng.

Sau khi cảnh quan hệ tình dục giữa Hoa hậu Vương quốc Anh 2015 Zara Holland và chàng trai tên Alex Bowen được phát sóng trên truyền hình quốc gia khi cả hai cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế Love Island, Zara đã bị truất ngôi hoa hậu.

Bản kiến nghị 20.000 chữ ký giúp Zara Holland giữ lại được chiếc vương miện - Ảnh: Rex Shutterstock

Đối lập với những công chúng Anh phẫn nộ khi hoa hậu không có trách nhiệm với danh hiệu, 20.000 người đã ký vào bản kiến nghị đòi Tổ chức Hoa hậu Vương quốc Anh trả lại ngôi vị cho Zara Holland. Bản kiến nghị trên Change.org do một fan của Zara tên Dell Bennett lập ra. Anh này viết việc tước danh hiệu là “sự trừng phạt khắc nghiệt” cho việc Zara mắc một sai lầm nhỏ và sai lầm ấy lại thuộc về nhu cầu tất yếu của con người.

Kiến nghị không thay đổi được quyết định của tổ chức Hoa hậu Vương quốc Anh khi họ đã tuyên bố Á hậu 1 Deone Robertson - đến từ North Lankarshire, Scotland sẽ gánh vác trách nhiệm Hoa hậu Vương quốc Anh lần thứ 70 thay cho Zara. Tuy vậy, nó cũng tác động phần nào dẫn đến hành xử có phần nhẹ nhàng dành cho Zara Holland.

Hoa hậu bị phế truất tiết lộ cô vẫn có thể giữ vương miện, giải thưởng danh giá cho người chiến thắng cuộc thi nhan sắc nước Anh năm 2015. Tuy nhiên, người đẹp không mấy mặn mà với phần còn lại của vị trí cô đã mất. Zara nói với kênh Fubar Radio: “Tôi vẫn còn vương miện, tôi không phải trả lại nó. Tôi đã nghĩ về việc nên bán đấu giá nó đi”.

Zara Holland cho rằng cô đã phạm lỗi nhưng không làm gì sai và không đáng bị thu hồi danh hiệu hoa hậu vì chuyện mà cô gái tuổi 20 nào cũng làm mỗi cuối tuần - Ảnh: Instagram Zara Holland

Sau màn ân ái ồn ào, Zara Holland tỏ ra rất ân hận. Cô phân trần: "Khi ở trong hoàn cảnh đó, mọi thứ cứ diễn ra thôi. Lúc đó tôi không còn là mình nữa". Cựu nữ hoàng cuộc thi nhan sắc còn kể với tạp chí OK!: “Trước khi tôi vào trong nhà chung, mẹ tôi dặn “Đừng ngủ với bất cứ ai”. Tôi đã khiến mẹ thất vọng và điều đó vẫn còn làm tôi buồn”.

Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Zara Holland luôn tỏ ra “không phục” khi mất danh hiệu chỉ vì sex, dù cô thừa nhận: “Tôi không phạm tội ác. Tôi không làm điều gì tổn thương ai, nhưng vâng, tôi đã phạm lỗi. Tôi chấp nhận điều đó và bước tiếp”.

Zara Holland chia sẻ: “Tôi không làm gì sai. Tất cả phụ nữ đều cần (tình dục). Chẳng có gì sai về chuyện quan hệ trên tivi. Tôi biết tôi đã tham gia vào cái gì - đó là chương trình Đảo tình yêu, Love Island mà... Tôi là cô gái 20 tuổi. Rất nhiều cô gái tuổi tôi đi chơi cuối tuần và làm chuyện đó, chỉ là tôi làm nó trên truyền hình quốc gia thôi. Tôi không phạm tội, vì thế tại sao tôi lại bị thu hồi danh hiệu? Thật khủng khiếp”.

Ngôi sao truyền hình thực tế dường như vẫn còn ngỡ ngàng về sự trừng phạt của Tổ chức Hoa hậu Vương quốc Anh: “Đến giờ tôi vẫn không thể tin được. Đó là một phần lớn cuộc đời tôi, tôi đã lao động chăm chỉ vì nó. Mất danh hiệu là điều tệ nhất xảy ra với tôi”.

Sau khi biết tin con bị truất ngôi hoa hậu, mẹ của Zara đã lâm bệnh khiến cô phải tạm dừng tham gia Love Island để về bên cạnh bà.

Tạ Ban

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/cuu-hoa-hau-anh-ban-dau-gia-vuong-mien-sau-khi-bi-truat-ngoi-vi-canh-sex-719406.html