Cứu trợ về làng biển

TP - Ngày 20/10, đoàn công tác xã hội từ thiện của Vinamilk và báo Tiền Phong mang 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng đến bà con xã Tam Tiến (Núi Thành) và Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên).

Đây là điểm đầu tiên của đoàn cứu trợ đến đồng bào miền Trung - Tây Nguyên với tổng trị giá 900 triệu đồng. Đại diện Vinamilk trao quà cho bà con vùng lũ miền Trung - Ảnh: Tr.T Đây là những làng quê biển, hứng chịu hậu quả nặng nề từ bão số 9. Chưa kịp dựng lại nhà, ở tạm nhà đứa cháu, bà Bùi Thị Lanh (79 tuổi), thôn Bảo Long, xã Tam Tiến, nói trong hơi thở đứt quãng của người già: “Mừng quá con à. Ở đây xa, ít ai về cứu trợ lắm”. Đưa quà đến tận tay, trao cho những ai chưa được nhận suất quà nào, bị thiệt hại trong bão lũ… đó là tiêu chí hàng đầu của chuyến đi này. Nhận quà xong, bà Đoàn Thị Nhạn vẫn còn đứng khóc ở góc sân. Hỏi ra mới biết, con trai bà là Nguyễn Văn Sáu, nhà bay sạch, sau bão mượn đỡ tôn hàng xóm lợp lại, trèo lên mái nhà rồi bị ngã, gãy cổ, phải chuyển ra Đà Nẵng chữa, khi trong nhà không còn một đồng nào. Anh Nguyễn Thanh Tú, đại diện Cty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã linh động tặng thêm bà một triệu đồng, nhờ chuyển anh Sáu, với lời nhắn nhủ “xin bác và gia đình nhận giùm, đây là tấm lòng của anh em cán bộ, công nhân viên Vinamilk, mong sao gia đình vượt qua cơn khốn khó này”. Cũng như Tam Tiến, hai xã ven biển của huyện Duy Xuyên bị bão lũ đánh tơi tả. Đường xa, trái đường, ít ai về, nên quà lần này về, bà con mừng lắm. Phó chủ tịch xã Duy Hải, anh Nguyễn Văn Thống, nói: “Quý quá. Sát biển, hứng gió, nhà tốc, sụp quá trời”. Chị Trần Thị Mỹ (thôn 5), có 3 đứa con, nói: “Nhà em sụp mất, phải đi xin từng miếng tôn rách về lợp nhưng không đủ, nghe nói có đoàn cứu trợ về, mừng quá trời”. Những gương mặt xạm đen vì gió biển, cõng thêm nỗi nhọc nhằn của bão lũ, như quăn lại. Ông Nguyễn Hữu Nhánh, thôn trưởng thôn 2, thở dài: “Ai cũng khổ, có được chừng nào quý chừng nấy. Bà con tui ghi nhớ tấm lòng của anh em”. Giáp Duy Hải là Duy Nghĩa, nơi có âu thuyền Hồng Triều, trong bão đã nhấn chìm 20 chiếc thuyền lớn nhỏ của bà con. Xã này, ba thôn sát sông thì chịu lũ lớn, hai thôn bên trong thì bị gió dập. Có người như chị Nguyễn Thị Hải phải cho con nằm trên mấy tấm tôn, vì gió đã cuốn sạch sẽ. “May thật, có các anh về, giúp bà con bớt cực” - Chủ tịch xã Duy Nghĩa, ông Nguyễn Hoàng Diệu tâm sự. Một chút quà ngõ hầu vơi bớt cơ cực của bà con. Ngày hôm nay, các xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là điểm đến tiếp theo của đoàn công tác. Ngày 20/10, ông Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết, những sinh viên hoàn cảnh khó khăn chịu thiệt hại nặng từ cơn bão số 9 nhà trường sẽ ký cam kết cho nợ học phí trong suốt 4 năm học. Nhà trường cũng vừa tặng quà cứu trợ cùng bút vở trị giá 30 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại bão số 9 tại xã Tam Xuân 1 (Núi Thành, Quảng Nam) và Bình Thạnh (Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175161&channelid=15