Đã có con ở đây

Còn nhớ ngày này nhiều năm trước, cơn giông kéo gió đến rít qua tán bàng trước nhà, chớp ngoằn ngoèo xẻ dọc xẻ ngang đám mây xám xịt, sấm ùng ùng gõ vào tai những tiếng đanh vang.

Bố đi làm, hai mẹ con ở nhà, mẹ chạy đua với cơn giông, mê mải ra vườn tỉa nốt ít rau ngót để sớm mai đi chợ. Có cô bé đang ngủ, nghe tiếng sấm giật mình tỉnh giấc, ngác ngơ nhìn quanh, không thấy ai sợ quá bật khóc, vừa khóc vừa lon ton khắp nhà tìm mẹ. Thấy mẹ rồi, nó vẫn nức nở, mẹ lật đật buông vội nón mê, ôm nó vào lòng, bàn tay xương gầy vuốt vuốt mái tóc tơ mềm mại, nhẹ nhàng dỗ dành nó: 'CON ĐỪNG SỢ, ĐÃ CÓ MẸ Ở ĐÂY'. Mẹ ru nó ngủ, nó thút thít bấu chặt vạt áo mẹ như sợ mẹ đi đâu mất.

Đã qua nhiều năm, chẳng rõ vì sao lúc nhỏ mình lại nhớ như in ngày hôm ấy, mồn một cái cảm giác cô đơn, cảm giác sợ hãi, cảm giác được mẹ ôm vào lòng, ấm áp và an toàn nhường nào.

Hồi bé sợ nhất là sấm chớp ngày giông bão, giờ trưởng thành mới thấy bão giông của cuộc đời còn đáng sợ hơn nhiều. Bao lần sóng gió, vấp ngã, nhưng mình luôn vững bước vì có những người thân yêu bên cạnh, đặc biệt là mẹ.

Và rồi, tuổi mẹ sẽ nhiều thêm, đuôi mắt nhọc nhằn vết hằn năm tháng, bàn tay gân guốc run rẩy, nhớ nhớ quên quên. Sẽ lại có những ngày giông bão với tiếng sấm rền, nhưng lần này sẽ khác, không còn là đứa bé mít ướt khóc nhè đòi mẹ, mà là một cô gái trưởng thành và chín chắn, cô ấy sẽ đến bên ôm mẹ vào lòng và nói 'MẸ ĐỪNG SỢ, ĐÃ CÓ CON Ở ĐÂY'.

Khi làm mẹ rồi mình mới hiểu được những hi sinh vất vả của mẹ, vậy mà khi xưa bao lần làm cho mẹ giận, mẹ buồn. Tình thương mênh mông nhưng thời gian ngắn ngủi chẳng cho ai cơ hội làm lại chuỗi ngày đã mất đi. Đừng để giọt nước mắt mẹ rơi đọng lại mặn chát những vết chân chim, đồi mồi, mà hãy để nếp nhăn trên mặt mẹ xô đi bởi những nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Hãy hiếu với mẹ khi còn có thể!

Tác giả: Đỗ Thị Như Ngọc

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/da-co-con-o-day-1.html