Đà Nẵng không chỉ có pháo hoa

Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang trong không khí rộn ràng chờ đón Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế 2010. Lượng du khách đến với Đà Nẵng tăng mạnh.

Ngũ Hành Sơn - điểm đến cua rnhiều du khách. Đây cũng là dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng thành phố, hàng loạt hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cũng như các hoạt động phụ trợ cho cuộc thi bắn pháo hoa càng khiến không khí thêm phần rộn ràng. Bên cạnh các tour du lịch đa dạng, phong phú do các hãng lữ hành, công ty du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức, năm nay UBND TP.Đà Nẵng cũng đã thống nhất chọn 4 tour du lịch tiêu biểu phục vụ đại biểu và khách mời gồm: Du lịch Bà Nà Núi Chúa - Thưởng ngoạn mùa xuân nước Pháp; Ngũ Hành Sơn - Đô thị cổ Hội An; Du lịch Sơn Trà - Khám phá rừng già giữa lòng thành phố trẻ; và Lặn biển ngắm san hô... Đảm nhận 2 trong số 4 tour kể trên, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tăng cường đầu tư nâng cấp các điểm đến trên bán đảo Sơn Trà cũng như làm mới các tour lặn biển để có thể phục vụ du khách tốt hơn. Đặc biệt, Ban quản lý đã chọn một vài điểm dừng chân trên núi Sơn Trà, đây là vị trí thuận lợi nhất để du khách ngắm nhìn bao quát thành phố từ trên cao, đồng thời là điểm xem pháo hoa. Ông Phan Xuân Tiệp, Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết: “Tất cả công việc chuẩn bị của chúng tôi là cho du khách khi ban đêm thưởng thức pháo hoa, ban ngày tham quan giải trí. Dưới biển có trò chơi, quanh bán đảo đường thủy có câu cá, san hô”. Trong những ngày lễ hội, 3 triển lãm lớn sẽ diễn ra trên tuyến đường Bạch Đằng. Triển lãm ảnh “Nhịp thời gian” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Hợi tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố, triển lãm 50 bức ảnh xuất sắc nhất trong hai lần tổ chức DIFC các năm trước. Gần 200 tác phẩm đá non nước, hàng trăm sinh vật cảnh cùng nghệ thuật hoa viên sẽ được sắp đặt xen kẽ từ ngã ba Bạch Đằng - Lê Hồng Phong đến ngã ba Bạch Đằng - Hùng Vương để tạo nét mới lạ trên tuyến đường này. Ngoài ra còn có trình diễn diều nghệ thuật tại bãi tắm Mỹ Khê, đua thuyền rồng các quận huyện tại bãi tắm số 1, Festival làng nghề việt tại công viên 29/3… Đặc biệt, từ ngày 26 đến 29/3, sông Hàn sẽ lung linh huyền thoại bởi 35 chiếc thuyền hoa trôi lững lờ giữa 75.000 hoa đăng, biến sông Hàn trở thành “dòng sông ánh sáng”. Anh Balsiger Frank, Du khách Thụy Sỹ nói: “Đến Đà Nẵng trong những ngày này, tôi cảm thấy rất vui, một không khí lễ hội thực sự. Trong ngày hôm nay, tôi đã đi tham quan bán đảo Sơn Trà, biển Đà Nẵng, phong cảnh nơi đây thật nên thơ và yên bình. Thành phố đẹp và lớn nhưng không nhiều xe cộ như Sài Gòn. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi thăm Ngũ Hành Sơn và phố cổ Hội An”. Trong những ngày diễn ra lễ hội, khu du lịch Bà Nà Hills sẽ tăng chuyến và phục vụ du khách muộn hơn, sau khi xem bắn pháo hoa xong, du khách vẫn có thể thưởng ngoạn Bà Nà về đêm bằng cáp treo. Năm nay, Đà Nẵng cũng đã cho phép các tàu du lịch trên sông Hàn hoạt động trong các đêm diễn ra cuộc thi, du khách có thể chọn lựa xem pháo hoa ngay trên thuyền. Tác giả : Cẩm Tú

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/da_nang_khong_chi_co_phao_hoa____a4d5345850.html