Dã tâm của người vợ (Kỳ 2)

(24h) - Những năm tháng hạnh phúc bên nhau trong một gia đình đầm ấm nay đã không còn. Thế chỗ cho những vị ngọt ấy là những trái đắng của một cuộc hôn nhân tan vỡ...

Bi kịch khủng khiếp Cảnh sát đã tới của hàng của Fagone và sau những câu hỏi chất vấn của cảnh sát thì một số chi tiết quan trọng có liên quan tới Larissa đã xuất hiện: Vào buổi tối thứ 5 ngày 9-7-2003, Fagone đã cùng Larissa bắt đầu lên kế hoạch của riêng cô ta. Chính cô ta đã gọi Fagone và nói về kế hoạch này. Sau đó, Fagone đã chở Larissa tới nhà của Tim ở Clovis. 2 vợ chồng ngày còn hạnh phúc Khoảng 2 giờ sáng thì Larissa và Fagone đã tới được địa điểm nhà của Tim. Larissa đã lấy điện thoại của cô ta để gọi cho Tim. Fagone đã trèo lên mái ngôi nhà đối diện trong khi Larissa gọi điện cho người chồng đã ly thân của cô ta. Cô nói rằng Tyler đang ốm và cần sự giúp đỡ của Tim. Nghe thấy vậy Tim chạy ra mở cửa và vừa mở cửa thì một phát súng đã được bắn thẳng về phía Tim khiến anh ta ngã ngửa ra phía sau. Phát súng đó xác định được bắn ra từ khẩu súng của Fagone. Tim vừa ngã ra thì Larissa lao tới và tiêm thuốc mê cho người chồng của mình và họ đã cùng nhau cho Tim vào túi bóng to rồi trở đi. Jame Fagone Họ đã đưa xác của Tim tới nhà Larissa, tìm một địa điểm hợp lý và sau đó là xử lý cái xác này. Với sự giúp đỡ của Fagone, Larissa đã nghĩ ra kế sách vứt xác người chồng xấu số của mình vào một chiếc thùng phi và đổ axít Clohyđric vào. Trong lời khai với cảnh sát, Fagone đã thú nhận rằng có thể Tim vẫn còn sống trong khi người anh ta bị đổ đầy axít nhưng cũng có thể đã chết thảm vì axít đã ăn nát cơ thể anh ta. Tim mất tích Những người bạn và những người đồng nghiệp của Tim đã có ý định hẹn gặp Tim để đi ăn sáng hôm 10-7-2003. Cô bạn Mary Solis đã đề nghị gặp Tim gấp vì cô muốn đang muốn Tim giúp đỡ và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đi phỏng vấn xin việc. Vì thế khi không thể gọi và liên lạc được với Tim cô đã rất lo lắng bởi vì Tim chưa bao giờ trễ hẹn với cô. Một lát sau cô đã gọi cho một người bạn trai của Tim và nói về sự bất thường này. Ngay lập tức Victor Uribe đã tới nhà của Tim và kiểm tra sự việc. Thật đáng lo lắng khi anh ta chỉ thấy chiếc đồng hồ, ví và điện thoại của Tim ở nhà. Đối với Uribe thì đây là điềm báo không tốt chút nào bởi anh bạn thân của anh chưa bao giờ quên mang theo mình những thứ này. Cũng vào buổi chiều hôm ấy, Tim Schuster đã lên lịch sẽ tới đón Tyler về chăm sóc như lịch đã được sắp xếp giữa 2 vơ chồng. Mary Solis đã tỏ ra lo lắng hơn bao giờ hết khi anh bạn của cô đã biến mất một thời gian khá dài. Cô lo lắng điều tồi tệ nhất đã đến với Tim và báo cho cảnh sát nhưng họ cũng không tin vào điều Solis nói. Chỉ cho tới khi họ không thấy Tim quay về trong vòng 1 ngày thì thông tin Tim mất tích mới được xác nhận. Cuối cùng, điều tồi tệ nhất đã tới với Timothy Schuster khi anh ta bị chính bà vợ cùng ông chủ cửa hàng bán súng cấu kết hãm hại. Những người bạn của anh thì vẫn đang cuống cuồng đi tìm Tim mà không thấy. Liệu việc làm của 2 người này có bị bại lộ? Cô vợ độc ác sẽ xử lý như thế nào với trường hợp này? Mời các bạn đón đọc Dã tâm của người vợ (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM Chủ nhật, ngày 5-9-2010 trên mục Vụ án nổi tiếng. 24H.COM.VN (Theo The Trutv)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/da-tam-cua-nguoi-vo-ky-2-c51a321717.html