Đại án Vinashinlines: Giang Kim Đạt xin cho bố

Được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, Giang Kim Đạt không chối tội nhưng mong HĐXX xem xét thận trọng, khách quan, đặc biệt là đối với bố bị cáo.

Liên quan đến những thông tin về phiên tòa xét xử đại án tham ô, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines), chiều ngày 20/2 tại TAND Hà Nội, sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines kể lại quá trình quen biết với ông Trần Văn Liêm, nguyên tổng giám đốc Vinashinlines và được ông Liêm mời về đây làm. Tuy nhiên ông Đạt tiếp tục khẳng định không nộp bất cứ hồ sơ xin việc nào, cũng không nhận bất cứ quyết định bổ nhiệm nào từ Vinashinlines.

Tuy nhiên, ông Đạt cho biết đã một lần ký nháy vào hợp đồng mua bán con tàu Hoa Sen nên khi vụ án bị khởi tố ông đã lo sợ và bỏ trốn.

“Bị cáo không chối tội, không kêu oan nhưng tha thiết đề nghị HĐXX xem xét thận trọng, khách quan toàn bộ vụ việc”, Giang Kim Đạt nói.

Về số tiền gần 260 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Giang Văn Hiển, bị cáo Đạt tiếp tục khẳng định đây là số tiền ông cho bố đẻ của mình. “Đề nghị HĐXX xem xét cho bố của bị cáo”, Giang Kim Đạt xin cho bố mình khi nói lời cuối cùng.

Trong khi đó, đứng trước HĐXX nói lời sau cùng, bị cáo Trần Văn Liêm vẫn một mực kêu oan, cho rằng lời luận tội của Viện Kiểm sát đối với hành vi chủ mưu của mình là oan sai.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Báo Dân trí

Bị cáo Trần Văn Khương, nguyên kế toán Vinashinlines, nói ngắn gọn, xin tòa công tâm phán xét, đồng thời cho rằng mình bị oan khi bị quy kết tham ô tài sản.

Nói lời sau cùng, bị cáo Giang Văn Hiển cảm ơn HĐXX đã lắng nghe bị cáo trình bày.

“Cuộc đời của gia đình tôi không bao giờ giáo dục con lấy tiền của nhà nước. Tôi từng giáo dục con không lấy một cây kim sợi, chỉ của nhân dân.” - Giang Văn Hiển nói.

Được biết, cũng trong phiên tòa xét xử này, bào chữa cho bị cáo Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt), luật sư Nguyễn Đình Hưng tiết lộ bị cáo Hiển bị bệnh mất trí nhớ nặng, không khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Ông Hưng cho hay, bị cáo Hiển là một trong những chiến sỹ trên tàu không số lịch sử. Theo luật sư Hưng, đây là thành tích của ông Hiển trong cuộc chiến đấu cảm tử, nhưng nó cũng khiến bị cáo chịu di chứng nặng nề về tinh thần.

Luật sư Hưng cho biết, phiếu kiểm tra sức khỏe ngày 17/1/2017 của bị cáo Hiển có kết luận, bị cáo này sa sút trí tuệ mức độ nặng.

Đáng chú ý, mặc dù bị sa sút trí tuệ mức độ nặng nhưng những lời khai của ông Hiển vẫn rất thuận lợi cho con trai.

Theo hồ sơ tố tụng, số tiền gần 16 triệu USD được bị cáo Giang Văn Hiển rút ra cho Đạt đưa sếp một ít còn lại ông ta dùng vào việc mua khoảng 40 bất động sản trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, khi ra tòa, bị cáo Hiển vẫn khẳng định đó là tài sản của mình, được mua bằng tiền sạch do bản thân được hưởng từ việc giới thiệu đối tác cho con trai.

Trước đó, Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang Kim Đạt, mức án tử hình về tội tham ô tài sản. Các bị can Trần Văn Liêm bị đề nghị xử phạt tù chung thân; Trần Văn Khương bị đề nghị mức án 20 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Bị cáo Giang Văn Hiển, bố đẻ Giang Kim Đạt bị đề nghị xử phạt từ 8-9 năm tù về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, thông qua việc mua tàu và cho thuê tàu, Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt 260 tỷ đồng hoa hồng của Vinashinlines. Bị cáo Đạt đã “chia” cho sếp của mình là nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines 150.000 USD, còn lại chuyển vào tài khoản của bố đẻ. Bố của Đạt đã dùng số tiền này để mua 40 bất động sản đứng tên mình và người thân, mua đi bán lại 13 ô tô.

Dự kiến chiều 22/2 Tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng.

Thùy Dung Tổng hợp

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dai-an-vinashinlines-giang-kim-dat-xin-cho-bo-3329564/