Đài Loan cứu sống người mắc kẹt 48 giờ sau động đất

Đội cứu hộ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8/2 giải cứu một phụ nữ và một người đàn ông mắc kẹt hơn 48 giờ trong căn chung cư bị sập sau trận động đất 6,4 độ Richter.

Ông Wang Ting-yu, nghị sĩ ở thành phố Đài Nam là khu vực gần tâm chấn, nói với các phóng viên rằng người phụ nữ tên Tsao Wei-ling. Cô được đội cứu hộ tìm thấy khi đang nằm bên dưới thi thể của chồng. Anh ta dường như đã lấy thân mình để che chắn cho vợ khi một cột trụ nhà rơi.

Theo kênh truyền hình Phương Đông của Đài Loan, cô Tsao đã hét lên “tôi ở đây” khi thấy đội cứu hộ đang tới gần nơi bị kẹt. Cô Tsao đã sống sót kỳ diệu sau hơn 48 giờ bị chôn vùi trong lớp gạch đá. Tuy nhiên, con trai 2 tuổi của cô cũng thiệt mạng sau cơn địa chấn. Thi thể cậu bé nằm gần với cô Tsao.

Đội cứu hộ cũng tìm thấy một người đàn ông tên Li Tsung-tian. Ông vốn sống ở tầng 6 trong căn chung cư 17 tầng trước khi nó bị sập. Li vẫn còn tỉnh và có thể nói chuyện với đội cứu hộ.

Ngoài ra, họ cũng phát hiện một phụ nữ nhập cư 28 tuổi và một bé gái 8 tuổi. Cả hai đều có dấu hiệu sự sống, nhưng đang bị kẹt trong phần tầng 5.

Dù là ngày mùng 1 Tết âm lịch, công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương, khi mọi người đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, các nhân viên y tế lo ngại về khả năng sống sót của các nạn nhân. Họ khó lòng cầm cự quá 2 đêm trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời thấp mà không có thức ăn hay nước uống.

Tính đến 22h ngày 7/2 (giờ địa phương), hãng tin CNA của Đài Loan cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất tăng đến 37 người. Đến nay, khoảng 310 người đã được đưa rời khỏi hiện trường động đất. Hơn 100 người phải nhập viện để điều trị các vết thương từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Người đứng đầu cơ quan nội vụ Đài Loan cho biết, căn chung cư bị sập ở Đài Nam không phải là công trình xuống cấp nguy hiểm. Do vậy, chính quyền thành phố này đang điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-loan-cuu-song-nguoi-mac-ket-48-gio-sau-dong-dat-post625397.html