'Đại náo' trong đám ma và bài học đau thương

Trong đám ma của một người phụ nữ, nhóm bạn bè gia chủ bày trò đỏ đen nhằm thức qua đêm, không ngờ mâu thuẫn rồi án mạng.

Các bị cáo tại tòa chiều 14/12. Ảnh: Tân Châu.

Các bị cáo tại tòa chiều 14/12. Ảnh: Tân Châu.

Chiều 14/12,TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Công Thành (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 18 năm tù; Lê Văn Bắc (25 tuổi, quê Tiền Giang) 21 năm tù; Hồ Minh Trường (25 tuổi, quê Tiền Giang) 21 năm tù; Lê Xuân Minh (24 tuổi, quê Lâm Đồng) mức án chung thân – cùng về tội “Giết người”.

Các bị cáo Nguyễn Phương Quang (28 tuổi, quê Tiền Giang) 1 năm 3 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”; Hà Phong Vũ (46 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) 1 năm tù, Nguyễn Thị Liệu (30 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 11 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 ngày 20/3/2015, Thành đến nhà anh Lê Minh Tâm ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM để viếng đám tang vợ anh Tâm.

Tại đây, Thành tham gia đánh bài ‘vui là chính’, không ngờ bất đồng và mâu thuẫn với các bạn đang cùng đánh bài.

Do nhà gia chủ đang ma chay, Thành bỏ ra phía bãi giữ xe của đám tang cho xong chuyện.

Tuy nhiên, em rể anh Tâm là Trần Tuấn Anh lại tỏ ra không đồng ý việc Thành cãi nhau lớn tiếng trong đám tang rồi giữa Tuấn Anh và Thành xảy ra ẩu đả.

Thành rời đám ma đến một quán cà phê trên đường Trung Mỹ Tây, quận 12, rồi gọi điện cho Bắc nhờ Bắc đến bãi xe của đám tang lấy xe cho Thành.

Bắc rủ một số người khác đến lấy xe máy cho Thành, khi nhóm Bắc vừa đến thì Tuấn Anh nghĩ rằng Thành kêu đồng bọn đến đánh nhau nên cùng một số người trong đám tang dùng ghế đuổi đánh nhóm Bắc.

Nhóm của Bắc đến quán cà phê gặp Thành rồi bàn bạc và quay lại đám ma ăn thua với nhóm người trong đám ma.

Khoảng 23 giờ 10 ngày 20/3/2015, nhóm của Thành cầm hung khí xông vào đám ma thì nhóm người trong đám ma liền cầm ghế đuổi đánh.

Nhóm Thành bỏ chạy ra ngoài đường, Thế Anh tiếp tục đuổi theo rồi cầm ghế đánh Minh thì bị Minh đâm trúng bụng té ngã.

Bắc và Thoáng cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào người Thế Anh. Sau đó, cả nhóm lên xe tẩu thoát. Thế Anh được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Qua truy xét, công an bắt giữ các thanh niên trong vụ án.

Tại phiên tòa chiều ngày 14/12, HĐXX cho rằng chỉ vì thói quen bài bạc ham vui mỗi dịp ma chay, đám tiệc mà các bị cáo gây nên vụ án.

“Đã vậy khi mâu thuẫn, các bị cáo lại thiếu kềm chế, háu thắng ăn thua, gây án xong lại không ăn năn hối cải, đầu thú nhận khoan hồng” – HĐXX nhận định.

Cũng theo HĐXX, đây là bài học đau thương, tốt nhất không nên bài bạc vào các dịp ma chay như một thói quen, nhằm tránh điều đáng tiếc xảy ra…

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/dai-nao-trong-dam-ma-va-bai-hoc-dau-thuong-1084249.tpo