Đại tiệc ánh sáng dưới mưa

Đêm thứ ba Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 - DIFF 2017, có chủ đề Kim, đã thực sự mang đến cho thành phố biển Đà Nẵng một đêm trình diễn ánh sáng trên sông Hàn đầy ấn tượng. Các đội pháo hoa kỳ cựu đến từ Vương quốc Anh và Trung Quốc đã làm bừng sáng sông Hàn trong pháo hoa – âm nhạc – ánh sáng và mưa.

Nhà vô địch tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009, đội LiuYang Dancing Fireworks đến từ Trung Quốc đã cho hàng vạn khán giả được chiêm ngưỡng lại câu chuyện tình yêu nổi tiếng trên chuyến tàu tình yêu Titanic định mệnh. Tình yêu, sự hòa hợp và ánh sáng đã làm bừng sáng sông Hàn Đà Nẵng. Được thành lập năm 1995, Công ty LiuYang Dancing Fireworks từng tham gia trình diễn pháo hoa tại nhiều sự kiện lớn, trong đó có lễ khai mạc và bế mạc Olympics Bắc Kinh 2008, lễ khai mạc World Expo Thượng Hải 2010. Màn trình diễn tại DIFF 2017 của đội được trình diễn với 2.000 quả pháo, chia thành năm chương gắn với bài hát trong bộ phim nổi tiếng Titanic.

Đội Pyrotex Fireworx là đại diện đến từ Vương quốc Anh, được thành lập năm 1999. Các màn trình diễn của Pyrotex Fireworx tràn ngập màu sắc cùng hiệu ứng độc đáo.

Cùng với pháo hoa bắn lên nền trời Đà Nẵng thì tại sân khấu chính, đêm chủ đề Kim được thể hiện với màn biểu diễn cồng chiêng của đoàn nghệ sĩ đến từ Đác Lắc cùng hàng trăm diễn viên quần chúng. Bên cạnh đó, vở kinh kịch do Đoàn kinh kịch Trùng Khánh (Trung Quốc) trình diễn đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Đêm chủ đề Kim, trời Đà Nẵng đổ mưa. Nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa ngắm pháo hoa, cùng chiêm ngưỡng những màn đấu tài ánh sáng đến từ hai đội Vương quốc Anh và Trung Quốc.

Màn trình diễn đầy ấn tượng của đội Anh.

Đội Trung Quốc kể câu chuyện tình yêu từ tàu Titanic.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/32992502-dai-tiec-anh-sang-duoi-mua.html