Đâm chủ quán trọng thương vì dám… đòi tiền nhậu

Vào quán uống bia và hát karaoke được một lúc thì 3 vị khách định bỏ về, bị chủ quán kéo lại đòi thanh toán tiền thì xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Thế Anh rút dao bấm đâm nhiều nhát vào người khiến nữ chủ quán bị thương tật với tỉ lệ là 37%.

Thế Anh tại tòa

Ngày 29.5, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1989, ngụ ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 15 năm tù giam về hành vi "Giết người". Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân Hoàng Thị Đ. với số tiền hơn 47 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 28.11.2016, Thế Anh rủ thêm anh Trần Tấn Đạt (34 tuổi), và Trần Bá Tùng (49 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến nhậu và hát Karaoke tại quán Dạ Khúc (ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhậu và hát được một lúc thì anh Đạt bảo nghỉ và kêu ông Tùng chở mình và Thế Anh về. Ông Tùng điều khiển xe máy chở anh Đạt ngồi giữa và Thế Anh ngồi sau. Ông Tùng vừa đề máy thì bà Hoàng Thị Đ. (chủ quán Dạ Khúc) nắm kéo lại và yêu cầu Thế Anh thanh toán tiền nhậu thì xảy ra cãi vã.

Bất ngờ Thế Anh rút dao dài khoàng 20cm đâm vào bụng bà Đ. 1 nhát. Bà Đ. tháo chạy vào phía trong quán nhưng Thế Anh vẫn không tha và chạy theo đâm tiếp 1 nhát vào vùng eo bên trái của nạn nhân.

Sau khi gây án, Thế Anh vẫn cầm nguyên con dao trên tay, đồng thời đến nhà ông Trần Văn Mười Một (SN 1967, gần nhà mình) nhờ chở đến công an tự thú vì đã dùng dao đâm người.

Ông Mười Một chở Thế Anh tới cổng trụ sở công an, nghĩ rằng Thế Anh sẽ vào tự thú nên ông Mười Một quay về nhà. Nhưng Thế Anh không vào công an tự thú mà đến 1 nhà trọ gần đó ngủ cho đến khi bị bắt.

Nguyễn Oanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/dam-chu-quan-trong-thuong-vi-dam-doi-tien-nhau-64068.html