Đám cưới 'tuyết rơi mùa hè' trên bãi đất rộng hơn 5.000 m2 tại Hà Nội

Để biến bãi đất trống thành không gian tiệc cưới hoành tráng, nhiều người đã làm việc trong 50 ngày. Đám cưới có sự tham dự của ca sĩ Quang Lê, Lệ Quyên.

“Cổ tích là có thật trên đời! Một năm trước, chú rể từng ước, giữa mùa hè mà có tuyết rơi, nhất định anh sẽ lấy vợ! Thật bất ngờ, chỉ một tháng sau, anh gặp người vợ tương lai của mình tên Ngọc Tuyết. Thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu, kết duyên 2 người như lời hẹn ước năm nào của chú rể.

Đúng một năm sau, lễ cưới hoành tráng của họ được thực hiện trong không gian tiệc cưới hoành tráng như vườn cổ tích, được dựng lên từ bãi đất trống rộng hơn 5.000 m2. Tiệc cưới diễn ra với đầy đủ tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao với hơn 3.000 khách mời”.

Đó là những lời chia sẻ trên mạng xã hội của đại diện ê-kíp tổ chức "đám cưới cổ tích" tại Đông Anh, Hà Nội diễn ra vào ngày 29/6 vừa qua.

Khung cảnh đám cưới được dựng lên như trong chuyện cổ tích.

Theo ê-kíp chụp ảnh trong đám cưới, nhân vật chính là chú rể Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi) và cô dâu Đặng Ngọc Tuyết (18 tuổi), đang sống ở Đông Anh, Hà Nội. Hội trường cưới được dựng lên trên bãi đất trống rộng hơn 5.000 m2 với đầy đủ các tiêu chuẩn như điều hòa, bàn tiệc, bếp Âu - Á. "Tuyết rơi mùa hè" là chủ đề trang trí xuyên suốt tiệc cưới.

Một thành viên trực tiếp chỉ đạo trang trí tiệc cưới cho hay để biến một bãi đất trống thành không gian tiệc cưới hoành tráng, nhân viên phải làm việc trong 50 ngày. Công đoạn cần xử lý đầu tiên là phần đất, đào hào xung quanh để thoát nước lúc trời mưa, đầm đất bằng xe lu, đổ thêm cát san phẳng.

"Sau đó, chúng tôi phủ cỏ nhân tạo lên toàn bộ khu đất, không sót một chỗ nào. Quá trình trải cỏ mất một ngày rưỡi, 30 người tham gia thực hiện", người này nói.

Trong thời gian đó, đội kỹ thuật thực hiện các bối cảnh sân khấu, cổng, xe ngựa, lồng chim...

Cô dâu chú rể thực hiện khoảnh khắc thiêng liêng giữa khung cảnh "tuyết rơi mùa hè".

Cũng theo người này, cổng tiệc cưới là hình mô phỏng tháp đồng hồ phổ biến tại các nước châu Âu, có chiều cao 13 m, rộng 11m. Cổng được hoàn thành trong mất 3 ngày.

Bên trong, tiệc cưới được trang trí với sân khấu hoành tráng, có xe ngựa, lồng chim, công cụ tạo tuyết giả giữa mùa hè. Đám cưới còn có sự tham dự của ca sĩ Quang Lê và Lệ Quyên.

Tiệc cưới hoành tráng của hai nhân vật chính dự kiến đón khoảng 2.400 khách đến dự, nhưng thực tế có đến hơn 3.000 khách.

Sân khấu hoành tráng, rực rỡ.

Theo bật mí của những người tổ chức sự kiện, chú rể đã phải chi một số tiền không nhỏ để tạo nên khung cảnh tiệc cưới lãng mạn như những gì mình mong muốn.

Ngay sau đám cưới, anh cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến người thân, bạn bè, ê-kíp thực hiện chương trình.

Tiệc cưới có sự góp mặt của ca sĩ Quang Lê và Lệ Quyên.

"Thực sự quá xúc động vì tình cảm mọi người dành cho tôi. Tôi cám ơn tất cả đã không quản mưa bão vẫn nhiệt tình đến chung vui cùng tôi và gia đình. Cám ơn những người anh em tri kỷ của tôi dù không biết gì về nghệ thuật cũng đã cởi áo đội mưa để chuẩn bị. Tôi cũng cảm ơn bố mẹ vì đã sinh tôi ra và cho tôi một gia đình tuyệt vời", chú rể Nguyễn Vũ Linh viết.

Sân khấu được bố trí đèn, điện rực rỡ, có lồng chim ở chính giữa.

Các bàn tiệc đón khách được bày biện rất đẹp ngay dưới sân khấu.

Cổng chào hoành tráng theo phong cách châu Âu.

Những chi tiết nhỏ, xinh không thể thiếu trong không gian tiệc cưới.

Khoảnh khắc chú rể quỳ xuống trao nhẫn cho cô dâu.

Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-cuoi-tuyet-roi-mua-he-tren-bai-dat-rong-hon-5000-m2-tai-ha-noi-post759474.html