Đám ma cô ăn trên thân xác người chuyển giới

Sau khi phẫu thuật chuyển giới, các 'cô gái' ra đường Lý Thường Kiệt bán dâm, lấy tiền tiêm hóc môn, duy trì vẻ nữ tính. Để được đứng đón khách tại đây, những người chuyển giới phải nộp 'tô' cho đám ma cô.

Ngày 7/9, TAND TP.HCM đã mở lại phiên xét xử đối với băng nhóm bảo kê mại dâm nam do Phạm Xuân Lộc (biệt danh Lộc “cá”, 35 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Trương Công Định (25 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Đào Thị Cúc (46 tuổi, ngụ quận 11), Lê Văn Dũng (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đám đàn anh, đàn chị này cùng 12 đàn em bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày. Tuy nhiên, qua xét hỏi thấy có nhiều vấn đề chưa làm rõ nên HĐXX đã hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trước đó, tháng 8/2017, phiên tòa đã phải tạm hoãn do vắng mặt các nhân chứng.

Các bị cáo tại tòa

Theo điều tra, Dũng cùng người vợ lớn hơn 8 tuổi là Đào Thị Cúc cầm đầu băng giang hồ thu tiền bảo kê người chuyển giới bán dâm (chuyển giới từ nam sang nữ) ở đường Lý Thường Kiệt (quận 10) từ nhiều năm. Ngày nào cũng vậy, từ khoảng 21h đêm tới 3h sáng hôm sau luôn có từ 20-30 “gái” mại dâm tụ tập ở đoạn đường này để chờ khách mua dâm.

Phát hiện thấy món “mồi” ngon, vợ chồng Dũng quy tụ đám đàn em đi thu “phí” đối với những “gái” mại dâm này. Để được đứng đợi khách ở đường Lý Thường Kiệt, mỗi “gái” mại dâm phải chung chi cho 4 đối tượng này từ 100-200 ngàn đồng/ ngày nếu không sẽ bị đuổi đi và đánh đập.

Bằng thủ đoạn này, trung bình mỗi tháng nhóm của Dũng thu được 45 triệu đồng của các “gái” mại dâm.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2014, Dũng bị Công an quận 11 bắt về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Chồng ngồi tù, Cúc đã “bắt tay” cùng Lộc tiếp quản đường dây bảo kê này. Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng Lộc đã cho đàn em đẩy Cúc ra khỏi đường dây.

Tháng 4/2015, Lộc cùng Định và đàn em tổ chức cưỡng đoạt tiền của những người bán dâm bằng hình thức hàng ngày cho đàn em tới thu tiền của “gái” mại dâm. Công việc nhàn nhã nhưng mỗi ngày đám “cô hồn” này bỏ túi từ 3-3,6 triệu đồng.

Thế nhưng, chỉ sau 5 tháng hoạt động, đến tháng 9/2015, Lộc đã bị Định (đàn em ruột của mình)trở mặt, lật đổ và chiếm quyền kiểm soát, bảo kê ở khu vực màu mỡ này.

Rạng sáng 4/1/2016, tại trước 2 khách sạn ở đường Đồng Nai (phường 15, quận 10), các trinh sát đã bắt quả tang Trương Minh Tuấn và một số đàn em của Định đang có hành vi cưỡng đoạt 400.000 đồng của người chuyển giới bán dâm.

Qua lời khai của các đối tượng trên cùng những nạn nhân từng bị trấn lột trong khoảng thời gian dài, Công an TPHCM xác định được vợ chồng Cúc, Lộc cùng nhiều tay anh chị khác đã có hành vi cưỡng đoạt tiền từ những người chuyển giới bán dâm nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Khi nghe tin đàn em sa lưới, Lộc đã trốn qua nhiều tỉnh, thành và cuối cùng bị PC45 - Công an TPHCM bắt tại tỉnh Bắc Giang.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/dam-ma-co-an-tren-than-xac-nguoi-chuyen-gioi-397446.html