Đẫm nước mắt tiếc thương nghệ sĩ Hán Văn Tình

Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không giấu được những giọt nước mắt tiếc thương trong lễ tang NSƯT Hán Văn Tình chiều 7-9 tại Hà Nội.

Sau hơn một năm rưỡi chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, NSƯT Hán Văn Tình đã ra đi vào 11 giờ 20 chiều 4-9 tại Hà Nội. Tang lễ của ông được tổ chức chiều 7-9 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.

Khi bệnh tật còn chưa đủ sức quật ngã, Hán Văn Tình luôn lạc quan tự nhận mình là người may mắn vì được cộng đồng quan tâm, được các tổ chức, các cá nhân chia sẻ và giúp đỡ trong những lúc khó khăn nhất. Lão Quềnh của “Đất và người” đầy tình cảm bảo: Bệnh tật, khi đã rơi vào ai thì người đó phải chịu thôi. “Mình nghèo và khổ thật, nhưng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Cũng nhờ mọi người gần xa giúp đỡ chứ nếu không, mình đã "đi" lâu rồi!” – nghệ sĩ từng tâm sự.

Vợ và hai con nghệ sĩ Hán Văn Tình gần như kiệt sức trong đám tang của ông

Nghệ sĩ Trà My, một người bạn thân thiết của Hán Văn Tình, luôn có mặt bên cạnh gia đình nghệ sĩ

Trong tang lễ của ông, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã không ngăn được giọt nước mắt tiếc thương người đồng nghiệp hiền lành, tốt bụng nhưng gặp nhiều khó khăn. Dù là NSƯT, ông vẫn tàng tàng với chiếc Wave Alpha đi diễn hàng ngày với thu nhập cực thấp từ sân khấu tuồng. Tám năm trước, khi đang là Phó đoàn 1 của Nhà hát Tuồng Việt Nam, lương của ông chỉ vài triệu đồng. Năm 2012, giữ chức trưởng đoàn 2, lương 4,06 vượt cấp 21% nhưng mỗi tháng nhận lương bao giờ cũng thấy chi tiêu trong vòng chục ngày là hết. Nghệ sĩ từng có thời phải đi lái xe thuê, đi bán than… để kiếm sống nuôi gia đình, và sau này, khi đã có tiếng tăm thì đi đóng quảng cáo, clip, đóng phim... Thế nhưng số tiền kiếm được từ những nguồn này cũng không phải là nhiều và ông vẫn phải xoay đủ kiểu để sống cho đến khi bị bệnh tật quật ngã.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên tiễn đưa người đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng

NSƯT Hán Văn Tình sinh năm 1957 tại Văn Lang, Tam Nông, Phú Thọ. Ông học Trường đào tạo Sân khấu ở Hà Nội từ năm 1973, sau khi tốt nghiệp về Đoàn tuồng Trung ương (nay là Nhà hát tuồng Việt Nam), giữ cương vị đoàn trưởng đoàn 2. Trên sân khấu tuồng, Hán Văn Tình giành được rất nhiều huy chương trong các hội diễn toàn quốc, ông nổi danh với các vai Lý Đại Hỷ trong vở “Hoàng hôn đen”, ngự y trong vở “Tiếng thét giữa hoàng cung”, vai Hạng Võ trong trích đoạn “Hạng Võ Bại Ô Giang”, vai Sứ Nguyên trong vở “Trần Hưng Đạo”, vai Thổ Công trong vở “Bạch Tinh”…

Tuy nhiên phần nhiều khán giả lại biết đến ông qua những vai diễn trên truyền hình. Nổi tiếng với khán giả cả nước qua các phim “Đất và người”, “Bão qua làng”, “Người thổi tù và hàng tổng”, “Phía trước là bầu trời”, trước đó là các phim nhựa “Canh bạc”, “Vụ áp phe Đông Dương”…, tuy chỉ vào những vai phụ nhưng Hán Văn Tình luôn để lại những ấn tượng khó quên với khán giả.

Nghệ sĩ Trần Nhượng viếng đồng nghiệp

Nghệ sĩ Phú Đôn

MC Thảo Vân chia tay người anh

NSƯT Chí Trung

Nghệ sĩ Kim Xuyến

Nghệ sĩ Minh Hòa chia tay lần cuối đồng nghiệp

Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/dam-nuoc-mat-tiec-thuong-nghe-si-han-van-tinh-20160907152835435.htm