Đẫm nước mắt tiễn đưa 2 ông cháu tử nạn vụ xe Camry "điên"

Đám tang của 2 ông cháu bị xe Camry đâm đã được tổ chức trọng thể và nghẹn ngào tại nhà tang lễ Đức Giang vào sáng 1/3.

Sáng nay (1/3), tại nhà tang lễ Đức Giang đã tổ chức tang lễ cho ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm) là nạn nhân của vụ đâm xe Camry nghiêm trọng, xảy ra vào ngày hôm qua. Tham dự lễ tang có gia đình nạn nhân và rất đông bà con khối phố, các tổ chức đoàn thể đã đến để tiễn biệt 2 ông cháu xấu số.

Gia đình nạn nhân làm lễ truy điệu cho 2 ông cháu xấu số.

Gia cảnh của nạn nhân khó khăn, khiến nhiều người nghe xong phải nghẹn ngào, thương xót. Được biết, chỉ mới hai năm trước, con trai ông Tiến đã qua đời trong một vụ tai nạn và đến hôm nay vợ và con dâu ông lại phải tiễn biệt ông Tiến và cháu Hân.

Họ hàng động viên người nhà nạn nhân vượt qua nỗi đau.

Giờ đây, vợ ông Tiến và chị Thi con dâu phải đứng lên chèo chống tất cả, em của Gia Hân năm nay mới 2 tuổi, còn ngây thơ chạy đi chạy lại trong đám tang của người thân.

Giây phút nghẹn ngào tiễn biệt người thân.

Em gái của cháu Hân mới chỉ 2 tuổi chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra.

Cô giáo Dương Kim Liên (áo tím) đau xót tiễn biệt học sinh.

Di ảnh của cháu Hân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trước đó, như đã đưa tin vào khoảng 7h30 sáng 29/2, một chiếc Camry đã lấn làn, lao thẳng vào 1 xe máy và 1 người đi bộ khiến 3 người tử vong. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại khu vực phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội).

Trưa cùng ngày, Nguyễn Quang Vinh (SN 1977), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội đến cơ quan công an trình báo và tự nhận là người lái xe gây tai nạn trên.

Nhân Văn

Video xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/dam-nuoc-mat-tien-dua-2-ong-chau-tu-nan-vu-xe-camry-dien-a134924.html