Đàm Vĩnh Hưng 'tham lam'

Với màn mashup 62 ca khúc trong buổi diễn tối 4/5, Đàm Vĩnh Hưng được cho là 'tham lam' nhưng cũng nhờ đó anh xác lập kỷ lục. Live show bolero cuối cùng của Đàm Vĩnh Hưng đồng thời được quan tâm nhờ sự xuất hiện của nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, diva Mỹ Linh và danh ca Lê Uyên.

Live show Ngày em thắp sao trời của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tối 4/5, quy tụ hơn 1.500 khán giả. Show diễn kéo dài 4 tiếng được nhận xét chỉn chu, hoành tráng về bối cảnh, trang phục và các tiết mục.

Mở đầu show, khán giả được ôn lại hành trình 19 năm theo đuổi bolero của Đàm Vĩnh Hưng qua mashup Tình bơ vơ, Xót xa, Xóa tên người tình, Qua cơn mê, Chờ đông, Chuyện loài hoa dang dở, Hạnh phúc lang thang, Cho cuộc tình đã mất. Hình ảnh các album lần lượt xuất hiện mang lại nhiều hoài niệm.

Trong live show, Đàm Vĩnh Hưng mời Khả Như và Võ Tấn Phát làm người kể chuyện, kéo dài mạch cảm xúc của khán giả qua chuyện tình nhiều éo le, lồng ghép những bản bolero hợp hoàn cảnh, nội dung.

Sự góp mặt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn khiến nhiều khán giả xúc động. Giọng hát Đàm Vĩnh Hưng thăng hoa với Thành phố buồn, Xót xa, Ngày buồn, Thương tình nhân thông qua tiếng kèn lay động của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Dương Triệu Vũ tái hợp trên sân khấu Ngày em thắp sao trời.

Sự xuất hiện của Mỹ Linh trong live show bolero khiến nhiều khán giả chú ý. Trên sân khấu, Mr. Đàm gọi đồng nghiệp là thầy, giới thiệu diva theo cách trang trọng.

Hình ảnh đẹp và sang trọng của Mỹ Linh tại live show của Đàm Vĩnh Hưng. Trên sân khấu, diva song ca Dấu tình buồn cùng Mr. Đàm.

Màn biểu diễn đặc biệt nhất trong live show lần này đến từ danh ca Lê Uyên. Đây là lần hiếm hoi cô về Việt Nam biểu diễn. Dạ khúc cho tình nhân, dự án kéo dài 19 năm của Đàm Vĩnh Hưng, cũng là tên ca khúc gắn với vợ chồng nữ danh ca.

Sau lời giới thiệu của Đàm Vĩnh Hưng, danh ca Lê Uyên thể hiện ca khúc Dạ khúc cho tình nhân với tiếng đàn của guitar và violin. Nữ ca sĩ xúc động khi trình diễn ca khúc do chồng cô sáng tác.

Điểm ấn tượng khác trong live show là Đàm Vĩnh Hưng mời ca sĩ nhạc nhẹ, pop hát bolero. Các nghệ sĩ trẻ cùng Mr. Đàm mang làn gió mới cho bolero với loạt mashup Mưa nửa đêm ngoài phố, Giã từ đoạn buồn đêm mưa, Tuổi xa người...

Ca sĩ Trung Quân và Trúc Nhân gây ấn tượng khi hát bolero. Đàm Vĩnh Hưng trước đó chia sẻ anh tìm tòi, đổi mới để bolero hợp thời nhưng vẫn giữ được cái hồn của dòng nhạc.

Ngoài việc đầu tư cho bối cảnh, vũ đoàn, điểm nhấn của live show còn đến từ hàng loạt trang phục cầu kỳ của Mr. Đàm.

Trên sân khấu Ngày em thắp sao trời, Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc, cụ thể là 18 mashup với 62 ca khúc. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bằng khen của Viện kỷ lục Việt Nam là dấu ấn đẹp trong chặng cuối dự án Dạ khúc cho tình nhân.

Trở lại sân khấu sau thời gian bình phục vì tai nạn ở Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng nói anh cố gắng nhiều. "Chân tôi vẫn còn đau từ sáng do mang giày tây liên tục. Tôi chưa hoàn toàn bình phục, chân vẫn sưng. Vừa hát vừa nhảy đau chân lắm nhưng tôi vẫn chấp nhận để cống hiến cho âm nhạc", nam ca sĩ nói ở gần cuối chương trình.

Trạch Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dam-vinh-hung-tham-lam-post1634489.tpo