Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi không ngu đi nhận xét về dòng nhạc người khác!'

'Ai đụng chạm, hạ bệ Hưng thì nhất định sẽ bị thương với Hưng' - Mr Đàm khẳng định khi được hỏi về 'cuộc chiến Bolero' mà anh và ca sĩ Tùng Dương đang được coi là người đứng đầu 'hai chiến tuyến'.

Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị cho show diễn "Sài Gòn Bolero & Hưng" diễn ra vào tối 26/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội

Quả bom sẵn sàng nổ nếu ai chích ngòi

Anh đã phản ứng rất gay gắt sau phát ngôn của ca sĩ Tùng Dương. Anh có thấy mình hơi xù lông quá không?

Hơi xù lông thôi hả? Ô đó là thương hiệu của Hưng mà, từ xưa đến nay đều vậy, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nghề hát Hưng đã như vậy rồi. Hưng không có giả được. Không thể giả bộ tỏ ra dễ thương, làm hiền lành hay ai nói gì cũng cúi đầu cam chịu nghe được. Hưng không làm được chuyện đó. Nếu không Hưng đã là một người khác rồi hoặc bị trộn lẫn với rất nhiều những người khác. Đàm Vĩnh Hưng như mọi người biết rồi, là một “quả bom” sẵn sàng nổ nếu như ai chích ngòi!

Nhưng Tùng Dương đâu có nhắc đến tên Đàm Vĩnh Hưng?

Hưng đang làm show bolero, Hưng đang là người theo đuổi dòng Bolero, khán giả của Hưng là người chạy theo Bolero, vậy Hưng được quyền phản ứng không? Có chứ! Không cần phải nhắc đến Hưng, Hưng cũng phản ứng. Còn ai cảm thấy không hài lòng về Đàm Vĩnh Hưng thì cứ tiếp tục nói lại.

Tuyên bố của Tùng Dương không mới, nhưng thực sự chỉ khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng thì mới tạo thành một cơn sóng dư luận khủng khiếp về Bolero như vậy. Theo anh là vì sao?

Thật ra, tôi chưa bao giờ nói Tùng Dương nói sai, các bài trả lời hay trên Facebook cá nhân đều thế. Dương có ý kiến của Dương, chỉ là Dương chọn sai từ nói cảm xúc của mình thôi. Mỗi người có ý kiến riêng của mình mà, đấy là cái quyền chứ. Nhưng từ mà cậu ấy đưa ra để ám chỉ cả một đám đông như vậy thì không được. Kể cả những người rất lớn mà dùng từ đó cũng có thể bị ném đá. Dương chưa đủ tuổi để nói câu đó, nên phải nhận gạch đá là điều dễ hiểu.

Anh nghĩ sao khi có người nói việc anh ồn ào với Tùng Dương chẳng qua cũng chỉ là chiêu PR để mọi người chú ý hơn tới show “Sài Gòn Bolero & Hưng” sẽ diễn ra vào tối mai tại Hà Nội?

Ai mới là người khơi mào trước? Hưng không gây chuyện trước với ai hết. Hưng rất biết sống và biết điều. Nhưng đừng có ai đụng tới Hưng nha. Nếu đụng tới Hưng nhất định sẽ cào lại cho nát mặt luôn. Hưng là như vậy, rất rõ ràng, không giả tạo, không có thảo mai. Hưng biết trân trọng những người thích mình. Ai thích Hưng 1 Hưng thích lại 10, còn ai ghét Hưng 1 Hưng ghét lại 100. Câu nói Hưng nói từ 2 chục năm nay, giờ vẫn không thay đổi. Hưng rất biết chơi, người giúp mình Hưng trả đến suốt cuộc đời cũng chưa thấy đủ, còn đụng chạm, hạ bệ thì nhất định sẽ bị thương với Hưng.

Nếu ở thời điểm khác, Hưng cũng sẽ nói như vậy chứ không phải vì trước liveshow đâu. Có thể lúc trước tôi chưa được nghe, chưa được nhìn thấy, chưa được đọc nên không có phản ứng gì hết. Còn khi đã nghe thấy rồi thì tôi có quyền phản bác.

Tùng Dương và Đàm Vĩnh Hưng được coi là người đứng đầu hai chiến tuyến trong "Cuộc chiến Bolero"

Nếu muốn bình yên thì đừng làm ca sĩ!

Cội nguồn của “Cuộc chiến Bolero” là do Tùng Dương nói về dòng nhạc anh đam mê. Đặt câu hỏi ngược lại: Anh nhận xét gì về dòng nhạc Tùng Dương theo đuổi?

À, tôi không ngu tới mức để mà nhận xét dòng nhạc của người khác đang theo đuổi, không ngốc tới mức dùng cái tôi của mình để thay đổi cảm xúc cá nhân của người khác. Mỗi người có sự lựa chọn riêng của mình, ca sĩ như một món hàng, mình bày ra, ai thích mình thì nhấc lên trả tiền, không thích thì chọn món hàng khác và ca sĩ chỉ là người truyền cảm xúc, lửa và sự yêu thương cho khán giả. Mình không đủ tư cách và trình độ để nhận định về dòng nhạc nào, bài hát nào hay nhạc sĩ nào.

Còn nếu học tới mức có thể đánh giá phân định dòng nhạc hay bài hát nào thì đã mình đã không có cơ hội cầm micro hát hàng đêm đâu. Mỗi người có phận số và công việc riêng được sắp đặt sẵn. Nếu bạn học quá siêu, quá giỏi, làm ơn đi dạy, khỏi đi hát. Mà đã đi hát thì khỏi giảng dạy. Cách mình truyền lửa, truyền cảm xúc cho khán giả là đang tự nuôi sống mình.

Chẳng hạn có một show diễn mời anh và Tùng Dương hát chung, anh có nhận lời?

Hưng từ xưa đến nay nha, có show mời mà có Tùng Dương hay những người từng ghét mình, Hưng vẫn làm việc bình thường. Việc ai nấy làm, phần của Hưng là phần của Hưng, chỉ có điều không hát song ca hay hát cùng nhau 1 tiết mục nào đó thôi. Chứ còn nghề của Hưng là nghề hát, hát thì được trả lương, đâu có ai xin mình hát không, hát chùa đâu mà phải từ chối chén cơm của mình, hất chén cơm của mình. Hưng chưa bao giờ từ chối hay nói những câu kiểu ngu ngốc là có tôi không có nó, có nó không có tôi.

Giả sử Tùng Dương gọi điện cho anh, anh có nghe máy không? Anh có chấp nhận tha thứ, bỏ qua mọi chuyện không?

Nếu dùng từ tha thứ thì hơi ghê gớm. Tôi chỉ là một người anh của Dương thôi. Có thể ngay lúc này Hưng chưa thể nghe điện thoại được. Vì Hưng biết mình là người dễ mềm lòng, dễ bỏ qua, mà như thế thì... ba phải quá. Đó không phải là Đàm Vĩnh Hưng. Còn sau này, chỉ cần một tin nhắn thôi, là mọi chuyện lại vui vẻ bình thường. Thôi thì cứ để vậy đi, ít ra trong mỗi chúng ta cũng nên có một lần có trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.

Anh nói mình là người có số thị phi. Vậy có khi nào trong thâm tâm anh muốn cảm giác yên bình, không va chạm với những chuyện tai tiếng?

Bình yên là điều ai cũng cần, ai cũng muốn, Hưng không phải ngoại lệ. Nhưng Hưng ý thức rõ công việc của mình. Nếu muốn bình yên thì ở nhà hoặc chọn một công việc khác đơn giản hơn. Mình im lặng, nhún nhường hay dám đương đầu với sóng gió để chiến đấu với nó sẽ nhận về những kết quả khác nhau. Xưa nay Hưng không phải tuýp người ai muốn nói gì thì nói, nghe theo hoặc im lặng. Những gì không đáng sẽ bỏ qua, còn cần lên tiếng sẽ làm.

Xin cảm ơn anh!

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/dam-vinh-hung-toi-khong-ngu-di-nhan-xet-ve-dong-nhac-nguoi-khac-post31829.html