Đâm vợ, lãnh án 12 năm tù

Thấy vợ ngồi ăn uống trước nhà với một số người đàn ông, Trí lẳng lặng ra chợ mua dao về đâm người vợ hàng chục nhát…

Bị cáo Nguyễn Hữu Trí tại phiên tòa

Ngày 13.9, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí (24 tuổi, ngụ xã An Sơn, TX.Thuận An, Bình Dương) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2015, Trí kết hôn với chị T.T.H.T (21 tuổi, ngụ xã An Sơn) và có với nhau một người con.

Trong cuộc sống hằng ngày giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tháng 10.2016, chị T. bỏ về nhà cha mẹ ruột tại KP.Đông Tư (P.Lái Thiêu, TX.Thuận An) để sinh sống. Còn người con nhỏ thì để lại cho bà nội (mẹ Trí) nuôi dưỡng. Sau đó, Trí cũng theo về nhà mẹ chị T. sống chung.

Đến đầu năm 2017, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị T. không cho Trí sống chung. Trí đe dọa sẽ giết vợ nếu không cho sống cùng.

Khoảng 22 giờ ngày 24.1, Trí đến công ty (nằm trong KCN VSIP 1, TX.Thuận An) tìm chị T. nhưng không gặp. Qua điện thoại, chị T. trả lời đang đi chơi với bạn bè và không muốn gặp Trí. Tức giận, Trí chạy xe máy đi tìm kiếm chị T.

Khi về đến nhà, Trí thấy chị T. đang tổ chức ăn uống phía trước nhà với nhóm bạn trai, trong đó có người yêu cũ, nên nảy sinh ghen tuông. Trí gọi vợ ra ngoài nói chuyện nhưng chị T. không ra nên nảy sinh ý định giết người.

Sau đó, Trí chạy xe máy ra chợ ở P.Bình Hòa (TX.Thuận An) mua một con dao thái lan dài rồi quay lại tìm chị T. Lúc này, chị T. đã không còn ngồi ăn uống và nhóm bạn mà đứng trước hành lang phòng ngủ. Trí chạy lại khống chế người vợ. Chị T. vùng vẫy thoát ra khỏi sự khố ng chế của Trí nhưng không được.

Trong cơn cuồng ghen, Trí đâm hàng chục nhát vào người nạn nhân. Chị T. kêu cứu thì được người thân chạy lại ngăn cản. Trí vứt dao, lấy xe máy bỏ chạy. Chị T. được người thân đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Sau khi bỏ trốn, đến ngày 25.1, Trí đã ra công an P.Lái Thiêu) đầu thú.

Tại phiên tòa, Trí khai nhận do thấy chị T. ngồi ăn nhậu với bạn trai cũ nên nghĩ người vợ không còn yêu thương mình nữa liền tức giận, ghen tuông rồi nảy sinh ý định giết chị T. Trí tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình đã gây ra.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX nhận định hành vi của Trí đã cấu thành hành vi giết người. Trí không giết chết nạn nhân do trong lúc thực hiện đã được người thân của chị T. ngăn cản quyết liệt. Chị T. không chết là do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả giám định của cơ quan chức năng, nạn nhân bị thương tích 27%.

Sát hại bà nội, lãnh án tử hình

Ngày 12.9, tại Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Long (37 tuổi, ngụ xã Đại Phước) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, Long sống chung từ nhỏ với bà L.T.U (bà nội Long) tại xã Đại Phước. Khi lớn lên, Long xin được việc làm tại một sân golf trên địa bàn. Thấy cháu ham chơi, tiêu xài hoang phí, nên bà U. giữ thẻ ATM và chỉ rút tiền đưa một ít cho Long tiêu xài cá nhân.

Ngày 25.12.2016, bà U. đi công việc về nhà, thấy Long nằm ngủ nên la mắng. Long bực tức chuyện bị bà nội cầm thẻ ATM không cho mình tự rút tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định giết bà của mình. Khi đang rửa mặt, nghe bà tiếp tục chửi, Long lấy một cái khăn phơi sau nhà quàng vào cổ bà nội siết mạnh nhiều lần làm nạn nhân tử vong.

Long lấy điện thoại bà U. vứt xuống cống thoát nước rồi sau đó đem xác nạn nhân ra phía sau nhà dùng bao xác rắn phủ lên để tránh sự phát hiện.

Cùng ngày, gia đình phát hiện bà U. mất tích nên đi kiếm và phát hiện xác nạn nhân. Đến ngày 26.12.2016, Long bị công an bắt giữ.

Gia Khánh

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dam-vo-lanh-an-12-nam-tu-876223.html