Đan áo len cho hàng ngàn… con gà

(24h) - Gần 6.000 con gà đã được mặc những chiếc áo len đủ màu sắc. Cũng nhờ đó mà chúng đẻ trứng nhiều hơn và không bị “chết”.

Để cứu những chú gà qua khỏi mùa đông lạnh nhất mấy chục năm qua ở Châu Âu, cô Jo Eglen 29 tuổi đến từ Norfolk, Vương quốc Anh đã tự tay đan những chiếc áo len và nhờ đó cứu sống được. Hàng ngàn con gà đã được mặc áo len trong mùa đông qua Lý do để Eglen làm việc này là vì trong một lần cô đến thăm một trang trại địa phương. Tại đây cô đã phát hiện ra những chú gà dường như đẻ trứng ít đi, thậm chí có rất nhiều gà bị chết vì thời tiết lạnh. Cô Eglen và những chú gà mặc áo len do cô đan “Tôi thấy tiếc khi thấy nhiều chú gà bị chết. Chúng có thể đẻ trứng và đây là nguồn thực phẩm vô cùng quan trọng đối với con người. Chính vì vậy tôi đã nghĩ ra cách đan áo để giữ ấm và bảo vệ chúng trong thời tiết giá lạnh”, cô Eglen tâm sự. Cô Eglen ngồi trong văn phòng đan áo cho gà Ngay sau đó, Eglen đã cùng một người bạn tên là David Doy xây dựng một trung tâm có tên gọi Little Hen Rescue. Chưa đầy 2 tháng, Eglen và cộng sự đã đan hàng ngàn chiếc áo len cho gà. “Tôi rất vui khi thấy gà lại đẻ trứng bình thường sau khi mặc… áo len. Tôi và cộng sự của mình đã cứu được gần 6.000 con gà chỉ bằng một phương pháp đơn giản như thế”, cô Eglen cho biết thêm.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/dan-ao-len-cho-hang-ngan-con-ga-c159a281043.html