Dân hoang mang khi bị "khủng bố" mắm tôm vào nhà

Khi phát hiện ông H đã có gia đình, bà Tuyết nói lời chia tay nhưng ông H không đồng ý. Sau đó, nhà và tiệm spa của bà liên tục bị "khủng bố" mắm tôm, sơn bẩn...

Sơn vươn vãi do kẻ lạ ném vào nhà và tiệm spa của bà Tuyết. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo trình bày gửi báo chí, thời gian trước, bà Tuyết và ông H quen nhau rồi có con nhưng không kết hôn.

Gần đây, bà phát hiện ông H đã có gia đình ổn định nên nói lời chia tay nhưng không H cố níu kéo.

“Tôi không chấp nhận quay lại nên ông H thường xuyên gọi điện đe dọa, thậm chí thuê người tạt sơn, mắm tôm, trứng thối vào nhà và cơ sở làm ăn của tôi”, bà Tuyết trình bày trong đơn.

Trong đơn, bà Tuyết cho biết, đầu năm đến nay, gia đình và tiệm spa của bà hơn 10 lần bị tạt mắm tôm, sơn.

Lần gần nhất là tối 4.9, tiệm spa của bà bị tạt mắm tôm và khóa trái cửa khi mẹ và con trai bà đang ngủ bên trong.

“Do bị uy hiếp, tôi đã sang nhượng tiệm spa cho bạn. Gia đình tôi luôn sống trong nỗi bất an, lo lắng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để chúng tôi yên ổn làm ăn” - bà Tuyết bức xúc.

Sáng 7.9, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn của bà Đỗ Thị Tuyết (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) tố cáo ông L. V. T. H. có hành vi dọa nạt, thuê người tạt mắm tôm, sơn vào nhà và cơ sở làm ăn của bà và đang cử lực lượng điều tra làm rõ.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dan-hoang-mang-khi-bi-khung-bo-mam-tom-vao-nha-563247.ldo