Đan Mạch - Đức (1h45, ngày 18/6): Hòa là đủ

Đức chỉ cần có thêm 1 điểm nữa là chắc chắn giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Một mục tiêu được xem là không quá khó đối với thầy trò Joachim Loew.

Đan Mạch vốn có hy vọng rất lớn để giành một tấm vé vào tứ kết sau khi bất ngờ "thổi bay" được “Cơn lốc màu da cam” với tỷ số tối thiểu trong trận ra quân Euro mùa này. Đáng tiếc là sau đó, thầy trò Morten Olsen không may mắn có được dù chỉ là 1 điểm trước Bồ Đào Nha trong một trận cầu mà họ chơi không hề thua kém so với đối thủ của mình.

Bây giờ thì khó khăn đang đè nặng lên đôi vai “Những chú lính chì dũng cảm” khi ở lượt trận cuối cùng, lượt đấu mang tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp thì họ phải đối mặt với người Đức. Đức chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch và cũng là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Đối mặt với đội bóng này cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp của HLV Olsen và các học trò của ông sẽ hẹp hơn rất nhiều.

Về lý thuyết, Đan Mạch vẫn có quyền tự quyết ở trận này. Nếu hạ gục Đức với cách biệt từ 2 bàn trở lên thì họ sẽ hiên ngang bước vào vòng 8 đội mạnh nhất mà không phải bận tâm đến kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan. Tất nhiên khả năng này là rất khó, nếu không muốn nói là chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Bây giờ có lẽ Đan Mạch chỉ hy vọng sẽ cầm hòa được người Đức, đồng thời cầu mong cho Hà Lan sẽ giúp họ tiễn chân các cầu thủ Bồ Đào Nha về nước.

Về phía Die Mannschaft, mặc dù họ đã toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Tuy nhiên, lúc này cả Đan Mạch và Bồ Đào Nha đều có chung 3 điểm. Bởi vậy, “Cỗ xe tăng” vẫn cần thêm ít nhất là 1 điểm nữa để thẳng tiến vào vòng trong. Sẽ thật tai hại nếu họ để thua Đan Mạch ở lượt trận cuối cùng này. Bởi khi đó, họ hoàn toàn có thể bị loại một khi Bồ Đào Nha vượt qua Hà Lan với cách biệt 2 bàn trở lên trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

1 điểm trước đội bóng dưới cơ như Đan Mạch xem ra không phải là mục tiêu quá khó đối với thầy trò Joachim Loew. Tuy nhiên, thận trọng vẫn hơn, bởi trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Cũng không thể loại trừ khả năng, đêm nay người Đan Mạch lại làm “chấn động” châu Âu như khi họ đánh bại Hà Lan trong trận mở màn nói trên.

Xét trên tất cả mọi phương diện, từ phong độ, đẳng cấp cho đến truyền thống, Đan Mạch không thể so sánh được với tuyển Đức. Tuy nhiên, đêm nay nhà vô địch Euro 1992 sẽ thi đấu với hơn 200% phong độ của họ và hứa hẹn sẽ không có một trận đấu dễ dàng cho người Đức.

Thông tin đáng chú ý:

- Trong lịch sử lần 25 gặp gỡ ĐT Đức, Đan mạch chỉ thắng dược 8 trận, trong khi để thua tới 14 lần. 3 trận gần nhất Đan Mạch không thua Đức, họ thắng 2 và hòa 1.

- Đan Mạch chưa bao giờ thua trong một trận đấu tại Euro mà họ là người ghi bàn trước. Tổng cộng, họ đã thắng 6 và hòa 4 trong những trận cầu như vậy.

- Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Đan Mạch thắng 9 trận và chỉ bị thua 3 trận.Trong khi đó, Đức thắng 6 trận, thua 2 và hòa 2.

Tình hình lực lượng:

Đan Mạch: Dennis Rommedahl vắng mặt vì chấn thương, khả năng ra sân của Niki Zimling bỏ nỏ.

Đức: Jerome Boateng bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen, Kvist, J Poulsen, Mikkelsen, Eriksen, Krohn-Dehli, Bendtner.

Đức: Neuer, Bender, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller, Ozil, Podolski, Gomez.

Dự đoán: 1-3

Nguyễn Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/dan-mach-duc-1h45-ngay-18/6-hoa-la-du-9383.html