Đan Mạch - Đức: Tự tìm sự sống

(1h45, 18/6) Đan Mạch cần tự nắm lấy cơ hội hơn là chờ sự tính toán của người Đức.

Dù chơi ấn tượng trong cả 2 trận đấu với Hà Lan và Bồ Đào Nha nhưng tấm vé lọt vào vòng tứ kết Euro 2012 vẫn chưa nằm trong tay Đan Mạch. Tất cả hy vọng của “những chú lính chì” sẽ đặt vào cả trận đấu với ĐT Đức, đội bóng đang có lợi thế nhất tại bảng “tử thần” trước lượt trận cuối cùng vòng bảng. Nếu giành chiến thắng, Đan Mạch sẽ không cần phải phục thuộc vào kết quả của trận đấu cùng giờ giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan. Còn hòa hoặc thua, mọi thứ chỉ còn trông chờ vào may mắn.

Đan Mạch quyết chạy trốn "tử thần"

Từng bị đánh giá là yếu nhất bảng B “tử thần” nhưng thực tế Đan Mạch mới chính là đối thủ khó chịu nhất với lối chơi đơn giản đề cao tính hiệu quả. Đó là cơ sở để giải thích vì sao luôn vào trận với tư thế của kẻ chiếu dưới nhưng “những chú lính chì” vẫn có thể tạo nên những tình huống nguy hiểm và chọc thủng lưới đối phương bất cứ lúc nào. Một tập thể đồng đều là điểm mạnh của đoàn quân HLV Morten Olsen và họ cần phải phát huy tốt nhất khả năng trong trận chiến sinh tử với ĐT Đức. Dù vậy điểm yếu của ĐT Đan Mạch lại chính là việc áp đặt được thế trận lên đối thủ. Trước Hà Lan và Bồ Đào Nha, Đan Mạch luôn bắt đầu trận đầu từ thế phòng ngự và trở nên nguy hiểm với cách chơi phản công. Còn trận đấu với ĐT Đức với mục tiêu phải thắng để tự quyết định số phận, liệu Đan Mạch sẽ chơi tấn công?

ĐT Đức nắm trong tay nhiều cơ hội để dẫn đầu bảng chỉ với một kết quả hòa với Đan Mạch nhưng chắc chắn “cỗ xe tăng” sẽ lấy bài học hiển hiện trước mắt của ĐT Nga ở bảng A là ví dụ sinh động nhất. Trong trường hợp để thua Đan Mạch sát nút (nhưng Đức ghi ít hơn 2 bàn) hoặc hơn và Bồ Đào Nha thắng Hà Lan, ĐT Đức dù có cùng 6 điểm như hai đối thủ vẫn bị loại so kém chỉ số phụ khi đối đầu. Đó là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và hẳn HLV Loew thừa hiểu không thể để học trò vào trận với tâm lý có một điểm, nếu không bi kịch như ĐT Nga hoàn toàn có thể xảy ra.

Đức chỉ cần một trận hòa là có mặt ở tứ kết với ngôi đầu bảng

Dù vậy cũng có lý do để người Đức cần tính toán cho con đường phía trước tại Euro 2012 . Bóng đá thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các đội bóng cố tình đưa trận đấu theo kịch bản nào đó để loại bỏ bớt những đối thủ mạnh tại giải đấu. Rõ ràng với vị trí của người nắm giữ nước cờ đó, “cỗ xe tăng” hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế bảng B theo ý muốn của mình tùy vào thời điểm trận đấu. Nhưng nói như vậy cũng chỉ là một giả thuyết, ĐT Đức của HLV Joachim Loew hẳn không muốn tự làm khó mình với tư tưởng cầu hòa mà sẽ bước vào trận với tâm lý quyết giành 3 điểm.

Đội hình dự kiến:

Thông tin đội hình:

Đan Mạch: Dennis Rommedahl chấn thương gân khoeo, tiền vệ Niki Zimling bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vết đau ở bắp chân. Simon Poulsen, William Kvist, Lars Jacobsen và Jakob Poulsen sẽ bị treo giò nếu nhận thêm 1 thẻ vàng trong trường hợp Đan Mạch lọt vào tứ kết.

Đức: Jerome Boateng bị treo giò vì nhận 2 thẻ vàng. Holger Badstuber sẽ bị treo giò nếu nhận thêm 1 thẻ vàng trong trường hợp Đức lọt vào tứ kết.

Thông tin trước trận:

Đan Mạch và Đức từng gặp nhau 25 lần trước đây với thành tích nhỉnh hơn cho người Đức với 14 trận thắng, 3 trận hòa và 8 trận thua. Dù vậy trong 3 lần đối đầu gần nhất thì Đan Mạch thắng tới 2 trận và hòa 1 trận.

Lần gần đây nhất Đan Mạch gặp Đức là tại chung kết Euro 1992 và “những chú lính chì” thắng oanh liệt 2-0 để lần đầu vô địch châu Âu.

Dự đoán: 1-2

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/euro-2012/dan-mach-duc-tu-tim-su-song-c377a462522.html