Đan Mạch - Đức: Xe tăng hất văng lính chì

(ĐVO) Trước những người Đức luôn đề cao tính hiệu quả và đang hừng hực khí thế chiến thắng, cơ hội của Đan Mạch là không cao...

Ngày 26 tháng này, người Đan Mạch sẽ kỷ niệm tròn 20 năm chức vô địch Euro mà họ đã giành được trên đất Thụy Điển năm 1992. Đối thủ trong trận chung kết khi ấy của họ là Đức, đội rất có thể sẽ tiễn thày trò Morten Olsen về nước sau trận đấu đêm nay. Đan Mạch cần phải thắng để chắc chắn có một vé vào vòng sau (họ có thể hòa nhưng phải phụ thuộc vào kết quả cùng giờ giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha). Tuy nhiên, trước những người Đức luôn đề cao tính hiệu quả và đang hừng hực khí thế chiến thắng, cơ hội của Đan Mạch là không cao, nhất là khi thày trò Joachim Loew cũng phải giành một kết quả có lợi để tránh việc phải đánh đu với số phận trong những diễn biến cuối cùng của bảng đấu tử thần.

Kịch bản nào cho người Đức?

Sẽ là tuyệt vời cho cả Đức và Đan Mạch nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa và trong trận đấu cùng giờ, Hà Lan hạ được Bồ Đào Nha. Đó là điều kiện cần và đủ để Đức và Đan Mạch cùng dắt tay nhau vào vòng tứ kết. Nhưng trước khi trông chờ vào những yếu tố khách quan, cả hai đội đều phải chiến đấu cho những mục tiêu riêng. Với Đức, họ chỉ cần vỏn vẹn 1 điểm để chắc ngôi đầu bảng. Mục tiêu “khiêm tốn” ấy đủ để Loew và các học trò bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn hẳn. Thậm chí, tư thế và phong độ của Đức hiện tại có thể khiến Loew tự tin cất vài cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị, và tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ ít được thi đấu từ đầu giải.

Đó hoàn toàn không phải tin vui với người Đan Mạch khi lực lượng dự bị của người Đức cũng có chất lượng không hề thua kém đội hình chính, những cầu thủ như Lars Bender, Marco Reus hay Mario Goetze có chất lượng và bản lĩnh thi đấu trội hơn hẳn so với tài năng trẻ số 1 của Đan Mạch Christian Eriksen. Tinh thần thoải mái và khát khao thể hiện trong lần ra sân hiếm hoi của các cầu thủ dự bị đủ để Đức vẫn duy trì được sự nhỉnh hơn so với Đan Mạch, đội sẽ mất hai trụ cột ở tuyến giữa là Zimling và Rommedahl trong trận đấu đêm nay.

Đan Mạch trông chờ vào cổ tích

Đan Mạch có thể mong Đức nương tay, nếu trong trận đấu cùng giờ, “kẻ thù của người Đức” - đội tuyển Hà Lan giành thắng lợi trước Bồ Đào Nha. Trong trường hợp bằng điểm với Bồ Đào Nha, Đan Mạch chắc chắn bị loại vì thua đối đầu. Thày trò Morten Olsen sẽ cần nhiều may mắn nếu muốn có một tấm vé vào vòng tứ kết.

Nhận xét đó không phải là đánh giá thấp Đan Mạch. Kể cả đá sòng phẳng, tử chiến với người Đức, Đan Mạch vẫn nắm trong tay phần thua nhiều hơn. Hàng phòng ngự được đánh giá rất cao trong trận gặp Hà Lan đã trở lại mặt đất trong trận đấu với Bồ Đào Nha, khi Agger và các đồng đội để lộ quá nhiều khoảng trống. Nếu Ronaldo không dứt điểm quá tệ, Đan Mạch đã sớm bị kết liễu. Các cầu thủ Đức rất khác, họ đang cùng Tây Ban Nha và Pháp là những đội tấn công đẹp mắt và hiệu quả nhất. Một giây lơi là với Mario Gomez cũng là quá nhiều!

Cơ hội của Đan Mạch vẫn còn, như đã phân tích, trong trận đấu cùng giờ nếu Hà Lan có lợi thế trước Bồ Đào Nha, Đan Mạch sẽ chỉ cần cầm hòa được với Đức là được đi tiếp. Đó xem ra là một mục tiêu vừa sức hơn với họ. Nhưng nên nhớ, có hai điều rủi ro, một là liệu Hà Lan còn đủ tinh thần và sức lực để đánh bại Bồ Đào Nha, hai là việc bước vào trận với tư tưởng cầu hòa cùng một hàng phòng ngự không lấy gì làm vững chắc có thể là con dao hai lưỡi với Đan Mạch.

Những câu chuyện cổ tích của Andersen luôn có kết thúc có hậu, và đêm nay, có lẽ các cầu thủ Đan Mạch cũng đang mơ về những câu chuyện ấy của nhà văn đồng hương. Tất cả sẽ là thực tế sau 90 phút.

Dự đoán: 1-2
Mức độ hấp dẫn: 7/10

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch (4-2-3-1): 1.Andersen; 6.Jacobsen, 3.Kjaer, 4.Agger, 5.S.Poulsen; 7.Kvist, 2.C.Poulsen; 23.Mikkelsen, 8.Eriksen, 9.Krohn-Dehli; 11.Bendtner.
HLV: Morten Olsen
Đức (4-2-3-1): 1.Neuer; 16.Lahm, 5.Hummels, 14.Badstuber, 3.Schmelzer; 18.Kroos, 7.Schweinsteiger; 19.Goetze, 9.Schuerrle, 21.Reus; 23.Gomez.
HLV: Joachim Loew

Thông tin lực lượng:

Đan Mạch: Zimling và Rommedahl không thể ra sân vì chấn thương.
Đức: Jerome Boateng bị treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng.

Thống kê chuyên môn:
- Đan Mạch chưa bao giờ thua ở Euro khi ghi bàn mở tỷ số (thắng 6 hòa 4)
- Podolski sẽ có trận đấu thứ 100 cho đội tuyển Đức nếu được vào sân trong trận đấu này và trở thành cầu thủ thứ 7 đạt được thành tích này sau Thomas Hassler, Franz Beckenbauer, Juergen Kohler, Juergen Klinsmann, Lothar Mathaeus và Miroslav Klose.
- Đan Mạch thắng 2/3 trận đối đầu với Đức trong các giải đấu chính thức (World Cup 1986 và Euro 1992), họ thua một trận ở Euro 1988.

Cầu thủ hy vọng:

Đan Mạch

Christian Eriksen
Sinh ngày 14/2/1992
Vị trí: Tiền vệ, hộ công
Cao 1m75, thuận chân phải.
Thành tích trong màu áo ĐTQG: Ra sân 25 trận, ghi 2 bàn.
Thành tích trong màu áo CLB mùa giải 2011-2012: Ra sân 44 trận, ghi 8 bàn, kiến tạo 21 lần.

Đức

Bastian Schweinsteiger

Sinh ngày 1/8/1984
Vị trí: Tiền vệ
Cao 1m83, thuận chân phải
Thành tích trong màu áo ĐTQG: Ra sân 92 trận, ghi 23 bàn.
Thành tích trong màu áo CLB mùa giải 2011-2012: Ra sân 36 trận, ghi 5 bàn, kiến tạo 7 lần.

Chùm ảnh những bóng hồng khoe sắc tại EURO 2012 (phần 1)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/thethao/Dan-Mach--Duc-Xe-tang-hat-vang-linh-chi/20126/217280.datviet