ĐAN MẠCH vs ĐỨC: “Lính chì” không buông súng

HLV Joachim Low từng phát biểu rất thận trọng: Không đội bóng nào ở bảng B dám tuyên bố sẽ giành vé vào tứ kết. Thực tế đã chứng minh, ngay đến Đức cũng có thể bị loại dù toàn thắng sau 2 lượt trận ra quân.

01h45 ngày 18/06, sân Lviv Arena, Bảng B EURO 2012 : Đan Mạch - Đức

Khi lá thăm đẩy Đan Mạch vào bảng B tử thần, hầu hết giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều nghĩ rằng đội bóng Bắc Âu sẽ chỉ là kẻ lót đường. Tất cả đã nhầm, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Khi vòng bảng chỉ còn lượt đấu cuối cùng, cánh cửa tứ kết dù hẹp, nhưng vẫn mở trước mắt đội bóng của HLV Morten Olsen.

Khởi đầu là chiến thắng vô cùng bất ngờ trước Hà Lan giúp Đan Mạch có động lực lớn ở chặng đường còn lại. Thực tế, nhà vô địch EURO 1992 đã có trận đấu kiên cường trước Bồ Đào Nha. Người Đan Mạch có quyền tiếc nuối bởi họ xứng đáng có trận hòa trước Seleccao. Nếu đó là 1 điểm, cơ hội góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất sẽ nhiều hơn với Đan Mạch.

Dẫu sao thì Morten Olsen và các học trò cũng không thể đi ngược lại quá khứ để tiếc nuối những sai lầm ở trận gặp Bồ. Họ cần hướng về phía trước với thử thách khốc liệt nhất: ĐT Đức. Với 3 điểm hiện tại, Đan Mạch sẽ chỉ đi tiếp nếu hạ Đức. Còn trong trường hợp hòa, họ phải hy vọng Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha.

Đan Mạch không được phép thất bại, vì như thế họ sẽ không còn bất cứ hy vọng nào cả. Hơn lúc nào hết, giờ là thời điểm “Những chú lính chì” cần phải siết chặt tay nhau với quyết tâm làm nên lịch sử. Với những người lạc quan, họ hoàn toàn có cơ sở. Còn nhớ tại EURO 1992, Đan Mạch cũng từng thua ở lượt trận thứ 2, nhưng cuối cũng vẫn trở thành ông Vua của bóng đá châu Âu đó thôi.

Phải thừa nhận, Đức quá mạnh so với Đan Mạch. Quá khứ, hiện tại và tương lai chắc chắn cũng như vậy. Song nếu nghĩ rằng Đan Mạch không thể làm nên bất ngờ thì cũng hơi vội vàng. Không sở hữu những cầu thủ ngôi sao và lực lượng đồng đều, chất lượng như người Đức, nhưng trong tay HLV Morten Olsen lại đang là một khối gắn kết.

Mà người Đức lại rất ngán những đối thủ chơi tổ chức và kỷ luật như thế. Ở trận ra quân, Mannschaft đã vấp phải rất nhiều khó khăn trước Bồ Đào Nha chơi kín kẽ, không ngại va chạm. Đức hạ Hà Lan phần lớn bởi đội bóng da cam để tạo ra quá nhiều khoảng trống để hàng tiền vệ Mannschaft khai thác. Còn trước Đan Mạch, đội bóng của HLV Joachim Low hẳn đã lường trước được một khối bê tông sẵn sàng cản đường họ.

Nếu những ai tin vào những cái dớp trong bóng đá, hẳn có lý do để tin rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn của người Đức. Kể từ năm 1980 khi ngày hội bóng đá châu Âu áp dụng vòng đấu bảng, ĐT Đức chưa bao giờ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Thậm chí, đây mới là lần thứ 4/8 kỳ EURO họ thắng được 2 trận. Vượt qua áp lực tâm lý đó có lẽ không hề dễ chút nào.

Năm 1992, thùng thuốc súng Đan Mạch từng gây tiếng nổ lớn khi lần đầu tiên vô địch châu Âu. Có thể Đan Mạch sẽ đi tiếp hoặc phải dừng bước, nhưng chắc chắn họ sẽ không buông súng.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG B

Đội ST Thắng Hòa Bại Tg Th HS Điểm

Đức 2 2 0 0 3 1 3-1 6

Bồ Đào Nha 2 1 0 1 3 3 3-3 3

Đan Mạch 2 1 0 1 3 3 3-3 3

Hà Lan 2 0 0 2 1 3 1-3 0

Thu Trang

Tin khác

Chấm điểm CH Séc (1-0) Ba Lan: Jiracek tiễn chân Đại bàng Ba Lan bị loại, HLV Smuda ra đi Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2012 Hodgson: Chúng tôi chỉ còn đợi Rooney!

Dư âm Thụy Điển (2 - 3) Anh: Chết vào một ngày khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/%c4%90an-m%e1%ba%a0ch-vs-%c4%90%e1%bb%a8c-l%c3%adnh-ch%c3%ac-kh%c3%b4ng-bu%c3%b4ng-s%c3%bang-_art_109689.aspx