Dân mạng ca ngợi đội tuyển bóng đá nữ, ra sức 'ném đá' U22 Việt Nam

Được trông đợi và dành nhiều sự quan tâm nhưng U22 Việt Nam lại khiến người hâm mộ thất vọng tại SEA Games 29. Trong khi đó, các cô gái vàng của bóng đá nữ đang nhận được những lời tung hô bởi tấm HCV với trận thắng 6 bàn thắng trước chủ nhà Malaysia.

Hơn 3000 cổ động viên Việt Nam tại Kualar Lumpur, hàng triệu trái tim người hâm mộ dõi theo màn ảnh vỡ òa thất vọng khi bóng đá nam nước nhà lại tiếp tục thất bại 3-0 trước Thái Lan. Trong khi đó, các cô gái của bóng đá nữ lại âm thành giành tấm HCV với chiến thắng thuyết phục 6-0 trước chủ nhà Malaysia. Bao nhiêu lời chỉ trích cho U22 Việt Nam là bấy nhiêu lời khen ngợi dành cho tuyển bóng đá nữ.

Sẽ rất khó để kìm nén cảm xúc thời điểm này. U22 Việt Nam có thừa những cơ hội để tự quyết định cho mình tấm vé vào bán kết. Nhưng sau tất cả, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lại chọn cánh cửa khó nhất để tự đẩy mình vào cảnh chia ly.

Sau trận đấu, những dòng trạng thái chỉ trích tràn ngập trên Facebook. Những cổ động viên, những người hâm mộ và khán giả của trận đấu yêu cầu HLV Hữu Thắng từ chức như lời hứa trước đó, chỉ trích Công Phượng vì đã để hụt mất bàn thắng khi sút phạt Penalty, chỉ trích những sai lầm tai hại của thủ môn Minh Long hay Hồ Tuấn Tài… thậm chí đòi xóa bỏ bóng đá nam Việt Nam, bỏ nội bóng đá nam khi tham dự SEA Games ở những lần sau…

Khoảnh khắc Công Phượng nghẹn ngào khi sút phạt penalty không thành

Ảnh chế tuyển Việt Nam về nước, những lời chế giễu chê bai tràn ngập. Thậm chí, nghi ngờ thầy trò Hữu Thắng ‘bán độ’ cũng trở nên rầm rộ trong giới cộng đồng mạng.

Ngay sau trận đấu, nén nỗi thất vọng, Hữu Thắng thông báo: "Các cầu thủ không có lỗi. Tôi là HLV trưởng, tôi chịu toàn trách nhiệm. Mong truyền thông hãy giảm nhẹ, đừng chỉ trích cầu thủ của tôi. Tôi sẽ từ chức", HLV Hữu Thắng thông báo!

HLV Hữu Thắng hứa sẽ từ chức và xin lỗi người hâm mộ ngay trên sân

Công Phượng cũng nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu: "Chúng em không có gì để biện minh cho thất bại của mình. Em xin lỗi tất cả những người hâm mộ chân chính đã ủng hộ và kỳ vọng ở bọn em quá nhiều nhưng bọn em đã không làm được".

Trong khi người hâm mộ cả nước vẫn còn đang ngắc ngoải trước những bàn thua bạc nhược của bóng đá nam tại SEA Games, thì dù ít được quan tâm theo dõi hơn, các cô gái của bóng đá nữ lại âm thầm mang về tấm HCV với 6 bàn thắng tuyệt đối trước chủ nhà Malaysia sau 8 năm chờ đợi. Muốn vượt mặt Thái Lan trên BXH chung cuộc để giành HCV, Việt Nam buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 5 bàn. Và hơn cả mong đợi, 6 bàn thắng tuyệt đối, không một cơ hội gỡ bàn cho Malaysia là điều mà các cô gái nhỏ của bóng đá nữ giành được.

Sau tấm HCV, cộng đồng mạng đã không khỏi so sánh giữa bóng đá nam và bóng đá nữ tại SEA Games 29. Nếu như U22 Việt Nam được trông đợi, được kỳ vọng và được hàng ngàn người hâm mộ có mặt ngay trên sân để cổ vũ, hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình tại quê nhà...thì lại thất bại thảm hại. Trong khi đó, các bóng đá nữ ít được quan tâm hơn lại giành tấm HCV thứ 5.

Cùng thời điểm, nếu như U22 Việt Nam đang chịu những giờ phút đen tối nhất trong sự nghiệp thì bóng đá nữ nhận được những lời tung hô, khen ngợi bởi chiến thắng mà họ xứng đáng được nhận.

Quay lại với  thất bại của U22 Việt Nam, mới chỉ 3 trận toàn thắng trước đó thôi, Công Phượng và đồng đội còn được tung hô và kỳ vọng.  Sau trận thua này, ngay lập tức họ bị coi như kẻ tội đồ! Thất vọng là điều hàng triệu người hâm mộ đều mang! Nhưng chỉ trích một cách tiêu cực, thậm chí lăng mạ không phải là phản ứng của một người hâm mộ chân chính!

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dan-mang-ca-ngoi-doi-tuyen-bong-da-nu-ra-suc-nem-da-u22-viet-nam-d117110.html