Đàn ông lý tưởng chỉ có trong truyền thuyết?

Ở một quán cà phê nhỏ, một người phụ nữ trẻ đang nói với bạn bè mình về mẫu người đàn ông lý tưởng.

Các cậu biết không, người mà tớ lấy làm chồng phải là một người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy phải là ánh sáng giữa màn đêm, biết hát, biết khiêu vũ, biết kể truyện cười. Và đặc biệt phải luôn có mặt ở nhà vào mỗi tối.

Một người phụ nữ trung niên ngồi gần đó nghe lỏm được câu chuyện, liền chen vào:

- Này cô gái, nếu đó là tất cả những gì cô muốn thì tôi khuyên cô nên lấy cái ti vi ấy.

- !!!

***************

'Giấc mơ trưa' của vợ trẻ

Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói với chồng:

- Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày lễ tình nhân.

- Thật sao?

- Đúng vậy! Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?

- Tối nay em sẽ biết! - người chồng trả lời.

Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra - chỉ để thấy một cuốn sách tựa 'Ý nghĩa của những giấc mơ'.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/dan-ong-ly-tuong-chi-co-trong-truyen-thuyet-1470804-l.html